Nhảy đến nội dung
 

Công ty TNHH Quý Trường Hải: Hành trình từ tay trắng đến sẻ chia yêu thương

Giữa vùng đất H.Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đầy nắng gió, nơi cuộc sống của nhiều người dân gắn bó với ruộng đồng và những chuyến xe xuôi ngược mưu sinh, có một câu chuyện đẹp về vợ chồng ông Lê Văn Hải và bà Nguyễn Thị Nho, người sáng lập Công ty TNHH Quý Trường Hải.

Hành trình vươn lên từ hai bàn tay trắng của họ không chỉ là tấm gương lập nghiệp đáng ngưỡng mộ, mà còn là minh chứng sống động cho giá trị của lòng nhân hậu và sự sẻ chia trong cuộc đời.

Từ căn nhà vách đất đến đội xe trăm chiếc

Một buổi trưa giữa mùa hè, cơn mưa bất chợt đổ xuống thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ, H.Sơn Tịnh như để xoa dịu cái nắng khô cháy của dải đất miền Trung. Chúng tôi tìm đến với vợ chồng ông Lê Văn Hải, Giám đốc Công ty TNHH Quý Trường Hải. Hôm ấy, chúng tôi nghe câu chuyện dài về sự nỗ lực, bền chí và tấm lòng sẻ chia khiến ai nghe qua cũng không khỏi khâm phục, xúc động.

Ông Hải sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo Quảng Ngãi. Ngày cưới, hành trang của đôi vợ chồng trẻ chỉ vỏn vẹn 5 phân vàng, không nhà cửa, không vốn liếng. Gia đình bên vợ thương tình nên cho ở nhờ trong căn nhà vách đất lợp tôn cũ kỹ ở thôn Thọ Trung. Từ đó, hai vợ chồng bắt đầu chặng đường khởi nghiệp trong hoàn cảnh chẳng thể khó khăn hơn.

Bà Nho, người phụ nữ tháo vát xoay qua mua bán vật tư nông nghiệp quanh xóm, còn ông Hải mở tiệm sửa xe máy nhỏ để kiếm sống qua ngày. Cơm áo gạo tiền đè nặng trên vai, nhưng cả hai chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Ròng rã nhiều năm, họ xoay xở chuyển sang buôn bán vật liệu xây dựng, rồi dành dụm từng đồng mua được chiếc xe vận tải đầu tiên, một chiếc xe ben cũ vào năm 2007.

Chiếc xe ben ấy không chỉ là tài sản lớn đầu tiên mà còn là khởi đầu cho giấc mơ mang tên "Quý Trường Hải". Tên công ty ra đời sau này được ghép từ tên của người con trai cả và ông Hải, như cách họ lưu giữ niềm tự hào gia đình trong từng chuyến xe băng qua khắp nẻo đường đất nước.

Thời gian qua đi, từ một chiếc xe, vợ chồng ông Hải lần lượt mua thêm xe thứ hai, xe thứ ba rồi từng bước xây dựng một đội xe vận tải chuyên chở hàng hóa đường dài. Những năm gần đây, Công ty TNHH Quý Trường Hải đã phát triển thành doanh nghiệp có uy tín trong ngành vận tải và logistics, sở hữu cả trăm phương tiện vận chuyển hiện đại. Công ty không chỉ tạo dựng được thương hiệu vững chắc tại Quảng Ngãi mà còn vươn xa ra nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Hiện nay, công ty giải quyết việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương. Nhiều người trong số họ gắn bó với công ty không chỉ vì công việc mà còn vì tấm lòng của ông bà chủ, những người luôn xem nhân viên như người nhà, chia sẻ từ miếng ăn, tấm áo cho đến lúc khó khăn bệnh tật.

Ông Hải và bà Nho không chạy theo cuộc sống xa hoa, không xây nhà lầu xe sang rầm rộ như nhiều đại gia khác. Họ chọn lối sống giản dị, chan hòa và đặc biệt luôn đặt "tình người" lên trên hết. "Chúng tôi từng đói khổ, nên hiểu được giá trị của sự sẻ chia. Giờ mình sống khá hơn, càng phải biết nghĩ cho người khác", ông Hải nói, ánh mắt ấm áp, chân thành.

Gieo yêu thương, gặt niềm tin

Đại dịch Covid-19 đã để lại vết hằn sâu trong ký ức của hàng triệu người Việt. Nhưng cũng chính trong thời khắc cam go đó, tấm lòng của những người như ông Hải và bà Nho lại càng tỏa sáng. Khi TP.HCM bước vào những ngày giãn cách nghiêm ngặt, thiếu thốn đủ bề, đội xe của Công ty TNHH Quý Trường Hải đã tình nguyện chở hàng hóa miễn phí, đưa từng tấn rau củ, gạo, nhu yếu phẩm từ Quảng Ngãi vào tiếp tế cho bà con phương Nam.

"Không tính toán, không đòi hỏi, chỉ mong được góp phần nhỏ để giúp đồng bào qua cơn hoạn nạn", đại diện Công ty TNHH Quý Trường Hải chia sẻ giản dị. Khi nhắc lại những chuyến xe nghĩa tình đó, chị Dung - con gái vợ chồng ông Hải, hiện đang được giao điều hành công ty - không giấu được niềm tự hào về ba mẹ mình: "Ba mẹ tôi sống rất chân chất, làm được gì giúp người là làm ngay, chưa bao giờ chờ ai nhắc mới làm".

Không chỉ thời Covid-19, năm 2024, khi lũ lụt kinh hoàng tại nhiều tỉnh phía Bắc, ông Hải lại một lần nữa cho đoàn xe lên đường cứu trợ. Lần này, ngoài hàng hóa, ông còn trích tiền mặt từ công ty để gửi tận tay bà con vùng lũ. Việc làm của ông bà không rình rang truyền thông, không cần ống kính máy quay. Họ chỉ lặng lẽ làm, vì tin rằng "thương người như thể thương thân", không cần phải phô trương.

Trái tim lan tỏa tấm lòng

Cái tâm của người sáng lập công ty không chỉ truyền lại cho con cái, mà còn lan tỏa ra cả trăm lao động đang làm việc tại đây. Nhân viên của Quý Trường Hải, dù lương không quá cao so với mặt bằng chung ngành vận tải, nhưng nhiều người vẫn chọn gắn bó lâu dài bởi chính tình cảm chân thành từ ban lãnh đạo công ty.

Họ được đối đãi tử tế, được giúp đỡ khi ốm đau, có người còn được hỗ trợ xây nhà, nuôi con ăn học. "Ông Hải sống có tình có nghĩa lắm, chứ không phải chỉ biết đến lợi nhuận. Làm việc với người như ổng, tụi tôi yên tâm lắm", một tài xế lâu năm bộc bạch.

Hiếm có doanh nghiệp nào mà tinh thần sẻ chia lại trở thành "văn hóa doanh nghiệp" như ở Quý Trường Hải. Điều đó không chỉ giúp công ty giữ chân người tài, mà còn lan tỏa niềm tin và lòng tốt trong cộng đồng.

Vợ chồng ông Hải giờ đây không trực tiếp điều hành tất cả công việc của công ty, mà chuyển giao dần cho các con. Tuy nhiên, giá trị mà họ dựng xây: Từ tinh thần lao động đến nghĩa tình với đồng bào, vẫn là nền tảng vững chắc cho thế hệ sau tiếp nối.

"Cuộc đời là sự sẻ chia", câu nói ông Hải thường lặp lại với con cái, giờ đã trở thành phương châm sống, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của công ty. Một doanh nghiệp không chỉ làm kinh tế, mà còn làm đạo đức, làm nhân văn, và gieo mầm hy vọng cho những số phận thiếu may mắn.

Giữa dòng chảy hối hả của thời đại, câu chuyện của vợ chồng ông Hải là minh chứng rằng: Thành công không chỉ đo bằng tài sản, mà còn đo bằng những gì ta đã cho đi.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn