Nhảy đến nội dung
 

Công Phương tỏa sáng rực rỡ, U.23 Việt Nam lên ngôi vương lần ba: Kỳ tích lịch sử!

U.23 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước Indonesia trong trận chung kết U.23 Đông Nam Á 2025, lần thứ ba lên ngôi vô địch. Công Phương ghi bàn duy nhất của trận đấu, giúp đội bóng của HLV Kim Sang-sik bảo vệ thành công ngôi vương.

U.23 Việt Nam nhường thế trận, chờ thời cơ

SVĐ Gelora Bung Karno vào tối 29.7 ngập sắc đỏ và tất nhiên số lượng CĐV của đội chủ nhà Indonesia là áp đảo. Thi đấu trên “chảo lửa” này chưa bao giờ là dễ dàng với bất kỳ đội khách nào và trận chung kết U.23 Đông Nam Á 2025 cũng đã “nóng hừng hực” ngay từ những phút đầu tiên.

HLV Kim Sang-sik đã tung ra đội hình giống với trận bán kết gặp U.23 Philippines. Đình Bắc có nhiệm vụ lĩnh xướng hàng công trong khi thủ môn Trung Kiên tiếp tục được tin tưởng trấn giữ khung thành U.23 Việt Nam.

Trong khi đó, tiền đạo nhập tịch Jens Raven - cũng là chân sút nguy hiểm nhất bên phía U.23 Indonesia có mặt ngay trong đội hình xuất phát dù trước đó anh gặp chấn thương ở trận bán kết. Như vậy là 2 bên đều có đội hình gần như mạnh nhất khi đối đầu với nhau trong trận đấu quan trọng nhất giải.

Phút thứ 5, Raven đã cho thấy sự đáng sợ của mình với việc chọn được vị trí thuận lợi, thoải mái để đánh đầu cận thành nhưng may mắn cho U.23 Việt Nam là bóng bay vọt xà.

Đúng như tuyên bố của Chủ tịch LĐBĐ Indonesia trước trận, đội chủ nhà sẵn sàng chơi rắn và từ đầu hiệp 1 họ đã liên tục phải nhận thẻ vì các lỗi truy cản. Phút thứ 10, trọng tài chính Pansa sau khi check VAR đã rút thẻ vàng cho Rauhan Hannan của Indonesia vì truy cản rát đối với Khuất Văn Khang. Chỉ 4 phút sau đội chủ nhà tiếp tục phải nhận thẻ vàng với pha kéo áo rất thô của đội trưởng Kadek Arel.

Phút 25, từ tình huống phạt góc, Văn Trường có cú đánh đầu điệu nghệ nhưng còn thiếu một chút chuẩn xác để mở tỷ số. Đây cũng là pha tấn công đáng chú ý nhất của U.23 Việt Nam từ đầu trận.

Phút 29, hàng phòng ngự của U.23 Việt Nam mắc lỗi, Nhật Minh lưỡng lự không áp sát khiến Jens Raven lấy được bóng và có khoảng trống thoải mái để đối mặt thủ môn nhưng may mắn là cú dứt điểm của Raven hơi nhẹ và thủ thành Trung Kiên đã chơi tập trung. Ngay sau đó, Trung Kiên tiếp tục sắm vai người hùng với pha băng ra quyết đoán kết thúc tình huống tấn công kép của U.23 Indonesia.

Phút 32, U.23 Việt Nam nhận thẻ vàng đầu tiên vì Phạm Lý Đức truy cản pha tấn công biên của đội chủ nhà.

Đến phút 37, U.23 Việt Nam đã cho thấy chúng ta nguy hiểm như thế nào dù nhường thế chủ động cho đối thủ. Đình Bắc sút phạt góc treo bóng vào trong, bóng qua 2 chạm đánh đầu trước khi đến được chân của Công Phương và tiền vệ này tung ra cú dứt điểm dứt khoát mở tỷ số cho U.23 Việt Nam.

Bị dẫn trước, các cầu thủ chủ nhà dường như mất bình tĩnh. Phút 42, dù cầu thủ số 19 của Indonesia phạm lỗi trước nhưng các cầu thủ áo trắng sau đó lao vào khiêu khích các cầu thủ U.23 Việt Nam dẫn đến tình huống lộn xộn buộc trọng tài phải can thiệp.

Hai đội rời sân nghỉ giữa trận với lợi thế 1 bàn cách biệt nghiêng về thầy trò HLV Kim Sang-sik.

U.23 Indonesia đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ

Sang hiệp 2, đội chủ nhà Indonesia chủ động dâng cao đội hình với liên tiếp các pha hãm thành để tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Phút 54, hai đội lại lao vào nhau sau tình huống Anh Quân phạm lỗi với cầu thủ đội chủ nhà dẫn đến thẻ vàng. Cổ của Đình Bắc có nhiều vết xước sau pha lộn xộn này, trọng tài kiểm tra VAR nhưng không rút thêm tấm thẻ nào.

Phút 69, Văn Khang và người hùng Công Phương rời sân nhường chỗ cho Lê Viktor và Văn Thuận. Tấm băng đội trưởng được Văn Khang trao lại cho Lý Đức.

Những phút sau đó, U.23 Việt Nam tập trung cao độ để hóa giải những tình huống cố định của đối thủ. Các học trò của HLV Kim Sang-sik đã tổ chức lối chơi như mong muốn, phòng ngự chặt chẽ và phản công nhanh khi có cơ hội. Dù Indonesia liên tục ép sân, sự tự tin trong lối chơi cùng 1 bàn bỏ túi đã giúp U.23 Việt Nam giữ vững thế trận, đồng thời hạn chế tối đa sức ép từ đội chủ nhà.

Phút 85, Anh Quân xử lý bóng lóng ngóng từ đó phải phạm lỗi, mở ra cơ hội cho U.23 Indonesia khi họ được hưởng quả đá phạt ngay ngoài vòng 16m50. Tuy nhiên, Arkhan lại sút phạt đưa bóng vọt xà ngang khung thành thủ môn Trung Kiên.

Những phút bù giờ cuối cùng diễn ra rất căng thẳng với liên tiếp thẻ vàng rồi đến thẻ đỏ dành cho thành viên ban huấn luyện của cả hai đội. Phải đến phút 90+10 trọng tài mới thổi còi kết thúc trận đấu dù hiệp hai ban đầu chỉ được bù giờ 5 phút.

Chung cuộc, U.23 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 1-0 để có lần thứ ba lên ngôi vương U.23 Đông Nam Á. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của HLV Kim Sang-sik với đội trẻ của bóng đá Việt Nam. Một hành trình đầy cảm xúc đã khép lại với chiến thắng vô cùng xứng đáng dành cho các chiến binh sao vàng. 

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn