Công An Hà Nội lên thứ ba V-League

Trên sân Quy Nhơn tối 3/6, CAHN thiếu Nguyễn Filip, Quang Hải và Cao Pendant Quang Vinh - bộ ba trụ cột đang tập trung cùng tuyển Việt Nam. Ba ngôi sao khác gồm Bùi Hoàng Việt Anh, Vũ Văn Thanh và Lê Văn Đô cũng không thể góp mặt vì chấn thương và thẻ phạt.
Lực lượng sứt mẻ, nhưng do đang có cơ hội tranh huy chương, CAHN nhập cuộc hứng khởi và giàu động lực hơn. Họ ghi liền hai bàn ở các phút thứ 3 rồi 14 do công Leo Atur và Alexandre Alan.
Bình Định đang đứng áp chót, bằng điểm đội xếp cuối là Đà Nẵng. Họ cần tận dụng trận đấu bù này để thoát nhóm cuối. Dù vậy, các học trò của tân HLV Trần Minh Chiến chơi mờ nhạt, thiếu sức sống. Các đường lên bóng chậm chạp, lối đá rời rạc, không gây được sức ép cho đội khách.
Điểm sáng duy nhất của họ trong trận đấu là pha thoát xuống ghi bàn của tiền vệ 21 tuổi Đinh Thanh Luân ở phút 18, rút ngắn tỷ số còn 1-2. Nhưng trong suốt thời gian còn lại, họ chơi như buông xuôi, khiến CĐV nhà cũng nản, dần bỏ về sớm.
Phút 51, hàng thủ chủ nhà không bọc lót để Atur thoát xuống ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 khi đối mặt Tuấn Linh. Sau đó ít phút, chính Atur - người cũ của Bình Định - phạm lỗi đánh nguội với hậu vệ chủ nhà và bị thẻ đỏ.
Đá hơn người, nhưng Bình Định cũng không gây được sức ép lên đối thủ. Họ thậm chí còn phòng ngự lỏng lẻo để một cầu thủ cũ khác, là Alan, ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1.
Đến phút 90+2, Lê Phạm Thanh Long thoải mái lừa bóng qua hậu vệ Bình Định rồi ghi bàn ấn định chiến thắng 5-1 cho đội khách. Ba điểm có được giúp đội bóng của HLV Mano Polking lên thứ ba với 39 điểm. Do kém đội dẫn đầu Nam Định 12 điểm và kém đội thứ hai Hà Nội FC 7 điểm khi giải chỉ còn hai vòng, CAHN không thể tranh hai vị trí dẫn đầu. Đội bóng ngành công an sẽ tranh HC đồng với Thể Công (38 điểm) và Hà Tĩnh (35 điểm).
"Đây là chiến thắng quan trọng để chúng tôi vào top 3, nên toàn đội rất vui vì hoàn thành mục tiêu", trung vệ Đình Trọng chia sẻ. "Chúng tôi thiếu nhiều trụ cột, nhưng do đã vận hành một lối chơi xuyên suốt mùa giải, các cầu thủ trẻ cũng như những người ít được thi đấu đều đã quen, thích nghi tốt để thay thế hoàn hảo".
Bình Định vẫn đứng thứ 13 - vị trí phải đá play-off. Ở hai vòng cuối họ lần lượt gặp TP HCM (15/6) và Hà Nội FC (22/6).
Đức Đồng