Con trai ông McNamara thay cha xin lỗi người dân Việt Nam trong 'Cuộc đọ sức của ý chí'

Trong bộ phim ‘Cuộc đọ sức của ý chí’, con trai ông Robert McNamara sẽ nói những điều chưa bao giờ kể về người cha của mình cũng như cuộc chiến tranh Việt Nam.
Cuộc đọ sức của ý chí gồm 2 tập do ban truyền hình đối ngoại (VTV4), Đài truyền hình Việt Nam (VTV) thực hiện sẽ lần lượt lên sóng VTV1 lúc 20h10 ngày 25 và 30-4 này.
Gặp những cựu binh ở bên kia chiến tuyến với cha mình
Nhà báo Lê Hoàng Linh (VTV4) chia sẻ, ê kíp đã phải mất nhiều tháng trời mới thuyết phục được ông Craig McNamara nhận lời tham gia.
"Lòng tin là cái rất khó có được ngay lập tức nên Craig cũng mất nhiều thời gian để xem xét. Ông ấy mong manh và dễ bị tổn thương, sợ mình bị lợi dụng và bản thân câu chuyện của ông ấy cũng rất nhạy cảm. Nên ông ấy cũng rất cẩn trọng trong việc chọn ai để kể câu chuyện của mình", anh nói.
Ông Craig đã sang Việt Nam trong 8 ngày và cùng ê kíp của VTV đi 6 tỉnh, thành, thăm lại những nơi gắn với ông Robert McNamara trong thời gian chiến tranh như bãi biển Đà Nẵng, hàng rào điện tử McNamara, sân bay Tà Cơn, khu căn cứ B1 Hồng Phước, Ia Đrăng…
Ông cũng đi thăm nghĩa trang Trường Sơn, về làng Sơn Mỹ - nơi diễn ra thảm sát Mỹ Lai…
Trong hành trình đó, ông Craig có cơ hội gặp và nói chuyện với các cựu chiến binh Việt Nam. Những người xưa kia ở bên kia chiến tuyến với cha ông.
Ông Craig McNamara thay cha xin lỗi người Việt Nam
Theo thông tin từ VTV, tập 1 lên sóng vào ngày 25-4 sẽ đi theo hành trình của ông Robert McNamara và lý giải tại sao người Việt Nam có thể thắng được cuộc chiến ấy.
Tập 2 phát đúng ngày 30-4, sẽ là hành trình chuyển biến tâm lý của người con - Craig McNamara từ khi còn bé tới khi lớn, thành một người phản chiến, phản đối lại cuộc chiến tranh mà cha mình là "nhạc trưởng".
Nhà báo Lê Hoàng Linh nói với Tuổi Trẻ Online, Cuộc đọ sức của ý chí mở ra một điều lớn hơn là sự mâu thuẫn sâu sắc trong các gia đình Mỹ, đi sâu vào mặt tâm lý của các nhân vật. Câu chuyện của hai bố con nhà Craig cũng chính là câu chuyện của nước Mỹ.
Trong bộ phim này, ông Craig cũng sẽ thay cha mình có lời xin lỗi đối với nhân dân Việt Nam, điều mà cha ông chưa bao giờ dám làm trong cuộc đời của mình.
Trước đó tại buổi nói chuyện tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam hồi tháng 3, ông từng tâm sự, trong 8 năm làm bộ trưởng Bộ Quốc phòng, những quyết định của cha ông là không thể sửa chữa được, cũng không thể khắc phục được. Ví dụ lệnh ký rải chất độc da cam với hơn 13 triệu lít chất độc xuống Việt Nam.
"Tôi nghĩ cha tôi phải có trách nhiệm với những quyết định của mình" - ông Craig nói.