Nhảy đến nội dung
 

Con trai người mẹ chạy xe ôm đoạt 'cả kho' giải thưởng tin học, trúng tuyển ĐH Khoa học tự nhiên

Cha xơ gan, mẹ vất vả với từng cuốc xe ôm, từ lớp 8 Nguyễn Quang Huy đã mua khóa học lập trình 200.000 đồng theo học, bảng vàng giải tin học và nay là tân sinh viên trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM.

Tân sinh viên trường top quá nghèo, mẹ xin hội phụ huynh trường THPT giúp học phí kỳ 1

Trúng tuyển nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), Huy khấp khởi mừng. Nhưng nhìn số tiền phải đóng 14,8 triệu đồng, nam sinh dường như bế tắc. Cùng cực, chị Nguyễn Thị Yên (49 tuổi, mẹ Huy) kể với nhóm phụ huynh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân của con trai.

7-8 thành viên trong hội hùn nhau, cuối cùng đủ cho Huy tạm đóng học phí. Vì ân tình quá lớn này, cũng như họ đã từng giúp Huy những năm phổ thông, Huy chia sẻ: "Tôi tự dặn lòng phải học thật tốt để không phụ lòng các cô chú ấy, và có thể đủ điểm xin học bổng kỳ tới. Mấy hôm nay tôi mượn thư viện 3 cuốn sách lập trình để học trước".

Hỏi chuyện một hồi, Huy nhắc đến anh trai. Anh là sinh viên ngành công nghệ thông tin nhưng không xoay được học phí nên đành nghỉ, làm xe ôm công nghệ. "Khi nhỏ, tôi vốn không nghĩ đến nguy cơ không thể vào đại học. Thấy anh bị thôi học, tôi hiểu mình cũng có thể như vậy nên tìm cách tự lo từ sớm" - Huy tâm sự.

Một người bệnh cả nhà cùng khổ, mẹ chạy xe ôm 

Huy có vẻ ngoài chín chắn, thân hình gầy gò. Mấy ngày này, Huy dọn ra ở trọ ở phường Linh Xuân (TP.HCM): "Từ hồi THCS, tôi đã học lập trình, thức khuya, nhiều bữa dậy 3h30 sáng học bài. Ở trọ chung như vậy, khổ cho ba mẹ không tròn giấc, nên tôi ra ngoài để tiện học và làm gia sư online".

Mấy năm nay ba Huy bị xơ gan, da vàng, bụng trương to. Trải qua nhiều lần nhập viện và không có tiền chữa đến nơi đến chốn, hiện ba không còn khả năng lao động. Cả nhà thường xuyên ăn mì gói, đồ hàng xóm cho.

Chị Yên, mẹ Huy, kể mình xoay đủ nghề để lo cho gia đình. Khánh kiệt sau khi chồng đổ bệnh, chị còn lo cho người em trai bị động kinh, tâm thần nhẹ. Chị kể: "Tôi thuê cho em trai căn trọ cùng dãy. Em bệnh, không đi làm được, mỗi khi lên cơn động kinh khổ sở vô cùng. Tôi chạy xe ôm có bữa không ra đồng nào, phải chạy gạo từng bữa".

Nhưng dù nghèo khó, đầu tắt mặt tối, mẹ Huy luôn nhắc con cố gắng học. "Mẹ côi cút từ nhỏ không được học hành, khi nghe con vào đại học với tên trường danh giá, mẹ mừng rớt nước mắt" - chị Yên xúc động.

Chàng trai vàng tin học, lớp 8 đã học lập trình, đam mê thuật toán vô tận 

Quê Quảng Ngãi, gia đình Huy vào TP.HCM từ hồi Huy còn nhỏ xíu. Huy học rất giỏi từ bé. Điểm thi tốt nghiệp môn vật lý của Huy tròn 10. Bảng thành tích dài: Giải tin học trẻ TP.HCM, huy chương đồng Olympic truyền thống 30-4 môn tin học, giải nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn tin học, giải nhất cuộc thi Bach Khoa Innovation 2024.

Huy còn được giải cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp thành phố. Huy thật thà nói ngoài đam mê học thuật, cảnh nhà khiến Huy có suy nghĩ những cuộc thi là cơ hội có tiền xoay xở, vì thường đem lại giải thưởng lớn.

Huy có nghị lực đáng nể. Từ THCS, nam sinh tìm hiểu thấy ngành lập trình dễ tìm việc. Lớp 8, Huy mua khóa lập trình online 200.000 đồng. "Khóa học bằng tiếng Anh nên tôi tra từng cụm từ, nhưng quyết học cho bằng được. Sau đó tôi làm được web ghi chú, hoán đổi đơn vị tiền tệ" - Huy kể. Dù chưa đạt mục tiêu kiếm tiền từ web, nhưng khoảng thời gian này đã nuôi dưỡng ước mơ của Huy.

Lên THPT, Huy nảy nở đam mê với những thuật toán. Cuối tuần vì mái tôn hầm hập, Huy ra cửa hàng tiện lợi ngồi học tới chiều, đến nỗi nhân viên quen mặt. Nước ngọt hoặc trà sữa mười mấy ngàn đồng được Huy xem là phần thưởng khi được giải gì đó, còn ngày thường tự nhắc "không có tiền cho những thứ xa xỉ này".

Đại học, thay vì dành thời gian ổn định việc học, Huy lao vào soạn giáo án gia sư vì "thời gian chờ khiến tiền cứ vơi dần". "Từ hồi THPT, mỗi khi mẹ cho chút đỉnh, hoặc có tiền từ việc thi học sinh giỏi, tôi đều để dành. Khi nào dành được cỡ 500.000 đồng, tôi bỏ vào thẻ. Tôi không mua gì, quần áo là đồ cũ mẹ mua. Còn tiền bỏ thẻ rồi, đâu thấy được nó nên không đụng tới" - Huy kể.

Ước xây nhà cho mẹ, có tiền sẽ giúp lại những sinh viên khó khăn

Vừa rồi, Huy bấm bụng rút tiền thuê phòng trọ. Đắn đo mãi, Huy mới sắm chiếc bàn học mới 160.000 đồng thay cho bàn cũ ngồi khòm lưng. Huy định mua chiếc xe đạp cũ 700.000 đồng. Anh trai thấy tội nên gom tiền sắm cho em xe đạp điện. Huy quý lắm, đi về là cất ngay vào phòng.

"Học bổng sẽ giúp tôi đỡ khó khăn hơn, giải quyết vòng lặp khổ ban đầu này", Huy tha thiết nói về học bổng Tiếp sức đến trường.

Huy đặt mục tiêu rõ ràng, trong thời gian học cố đạt kết quả tốt để xin học bổng khuyến khích học tập của trường. Huy sẽ tiếp tục đam mê thuật toán, tham gia các kỳ thi học thuật.

Đầu Huy quay cuồng bởi gánh nặng học phí và ước mơ chăm lo cha mẹ sau khi ra trường. Mặt khác, với nền tảng tiếng Anh khá tốt (IELTS 6.5), Huy muốn trau dồi để có cơ hội du học.

Huy còn ấp ủ nếu có tài chính sẽ trở thành người tài trợ học bổng cho các thế hệ sau, để bớt đi cảnh những bạn trẻ không thể đi học vì vấn đề tiền nong. Ước mơ của Huy thật đẹp!

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn