Con trai cứu mẹ khỏi tàu lật trên vịnh Hạ Long đầy xúc động

Khi cơn giông ập đến, chiếc tàu du lịch bất ngờ lật úp trên vịnh Hạ Long. Giữa tiếng kêu cứu hoảng loạn, sóng gió và mùi xăng nồng nặc bủa vây, người đàn ông 35 tuổi liên tục lặn xuống không để tìm đường thoát thân, mà để cứu người.
"Còn thở là còn cố cứu người", câu nói bật lên từ đôi môi thâm tái vì lạnh và kiệt sức của nạn nhân đầu tiên thoát ra khỏi con tàu lật trên vịnh Hạ Long khiến những người chứng kiến nghẹn lòng.
Mọi người càng xúc động hơn khi nghe lại lời kể của anh Đinh Đức Hiệp (35 tuổi, trú tại Quảng Ninh) đã dũng cảm cứu được mẹ và một người phụ nữ đi cùng chuyến, bất chấp trong lằn ranh sinh tử.
Trên con tàu chở 49 người ấy có cả gia đình anh - 8 thành viên. Khi tàu bất ngờ nghiêng ngả, bị giông lốc đánh úp, anh Hiệp vẫn còn ở bên trong, nơi bóng tối và nước biển len lỏi từng khoang. Mẹ anh cũng đang bị kẹt lại và khó thở. Trong phút sinh tử, bà nói với con trai: "Con tìm cách thoát đi, mẹ sắp không thở được nữa rồi". Nhưng Hiệp không bỏ cuộc. Anh cố gắng kéo mẹ lên, tìm cách giữ bà sống sót rồi lại lặn xuống, lần nữa không vì mình, mà vì người khác.
Mỗi lần nổi lên khỏi mặt nước, anh hét lớn, hướng dẫn lối thoát cho những người đang hoảng loạn: "Ai còn thở thì cố theo hướng này mà ra! Chân đạp về bên phải sẽ gặp cửa, em đứng ngoài kéo lên!".
Trong vòng xoáy của hoảng sợ và chết chóc, tiếng hướng dẫn cứu người của anh Hiệp là sợi dây hiếm hoi của hy vọng.
Anh Hiệp đã cứu được mẹ, một người đàn ông, hai người phụ nữ, và cố gắng cứu thêm một nạn nhân nam nữa nhưng không thành. Người ấy đã không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Nén nỗi đau, anh cùng mọi người buộc thi thể lại, không để bị trôi dạt. Rồi anh lại lặn xuống, tiếp tục tìm người lần này là bạn gái anh.
"Khoảng 10 - 15 phút sau tôi mới chạm được vào chân cô ấy. Tôi kéo lên, hô hấp nhân tạo, nhưng không kịp. Cô ấy uống nhiều nước, cả xăng. Ngạt thở rồi…", anh nói trong nước mắt, giọng lạc đi, đôi tay siết chặt tấm chăn bệnh viện.
Trong số những người được cứu có chị T.T.H, người phụ nữ đã mất chồng và con trong vụ lật tàu. Chị ôm Hiệp, khóc nấc: "Tôi còn sống đến giờ là nhờ em Hiệp. Nếu không có em ấy, tôi đã không thể về với cha mẹ. Nhưng tôi đau lắm… Chồng và con tôi không còn nữa".
Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 13 giờ 30 ngày 19.7, tàu du lịch Vịnh Xanh 58 số hiệu QN-7105 rời Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (P.Bãi Cháy, Quảng Ninh) để chở khách tham quan vịnh Hạ Long theo hành trình tuyến 2.
Sau khi rời cảng, tàu đến khu vực hang Đầu Gỗ thì bất ngờ giông lốc xuất hiện khiến tàu bị lật.
Tính đến 8 giờ ngày 20.7, lực lượng chức năng đã cứu được 10 người, đưa được 36 thi thể về bờ và bàn giao cho gia đình nạn nhân.