Con tai nạn liệt nửa người, cha mẹ khánh kiệt cầu xin sự giúp đỡ

Từ ngày con trai bị tai nạn giao thông dẫn đến tổn thương cơ thể 90%, liệt nửa người, vợ chồng anh Linh tiêu tốn gần 1 tỷ đồng. Ước mong được tái khám sau gần 10 tháng trễ hẹn nhưng gia đình khánh kiệt, không biết trông cậy vào đâu.
Buổi sáng giữa tháng 5, chúng tôi có mặt tại nhà anh Đoàn Đức Linh (42 tuổi, ngụ ấp Phước Quới, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) thấy anh đang lật tìm tờ giấy triệu tập của toà án nhân dân huyện trong tập hồ sơ.
Anh Linh cho biết, toà mời anh tham dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hoà giải trong vụ khởi kiện dân sự bồi thường thiệt hại cho con trai.
Con trai anh, Đoàn Nhứt Nam (11 tuổi), từng là học sinh ngoan ngoãn, hoạt bát. Mỗi khi đi học về, Nam thường nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, trông em cho mẹ làm việc. Tuy nhiên, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào ngày 30 Tết năm 2023 khiến em như đưa trẻ vô hồn, suốt ngày la hét.
Theo đó, trưa 30 Tết năm 2023, Nam chở em trai bằng xe đạp đi trên đường làng. Lúc này, một người cùng xã điều khiển xe máy va chạm với anh em Nam khiến cả 2 ngã xuống đường. Sau đó, người gây tai nạn bỏ đi, những người dân gần đó đưa Nam đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản nhi Sóc Trăng.
“Tôi nhận cuộc điện thoại của hàng xóm, nói con trai bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu mà chân tay run rẩy. Lúc tôi đến bệnh viện, các bác sĩ nói không thể phẫu thuật vì phần tổn thương não quá nặng, phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ”, anh Linh nhớ lại.
Chuyển lên bệnh viện ở Cần Thơ, anh Linh được bác sĩ thông báo “chỉ số sinh tồn chỉ còn 30%” khiến anh chết lặng. Con trai anh tiếp tục chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi đồng 1 để tiếp tục điều trị.
Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Sóc Trăng, Nam bị chấn thương sọ não gây nứt sọ, tụ máu bán cầu trái, dập não, tổn thương cơ thể 90%, phải phẫu thuật não nhiều lần.
“13 tháng liên tục điều trị tại 4 bệnh viện với 7 lần phẫu thuật, trong đó hơn 8 tháng, Nam hôm mê sâu. Con trai giờ đây liệt nửa người bên phải, không nhận biết được bản thân, tiểu tiện không tự chủ”, người cha chua xót kể về đứa con từng lành lặn, khoẻ mạnh.
Theo anh Linh, chi phí điều trị hết gần 1 tỷ đồng nhưng phía gia đình người gây tai nạn chỉ hỗ trợ hơn 40 triệu đồng. Số tiền còn lại, vợ chồng mượn anh em họ hàng, vay nặng lãi 200 triệu đồng để lo cho con.
Gần 10 tháng nay, vợ chồng anh Linh không thể xoay xở chi phái tái khám hậu phẫu thuật cho con.
“Mỗi lần tái khám ở TPHCM, con không thể đi xe khách vì la hét, sợ làm phiền hành khách trên xe, tôi buộc phải thuê xe riêng. Chi phí đi lại, tiền thuốc men, tập vật lý trị liệu cũng ngót nghét hơn 5 triệu đồng. Chỗ nào vay được, gia đình cũng vay cả rồi. Là người cha, tôi vô cùng day dứt”, anh Linh buồn rầu nói.
Vợ chồng anh Linh có 7 người con, đứa lớn 14 tuổi, đứa nhỏ mới 8 tháng tuổi. Anh làm thợ hồ, còn vợ anh, chị Lâm Thị Lan (38 tuổi) nhận đan lát giỏ nhựa tại nhà. Căn nhà gia đình anh đang ở rộng chưa đến 40m2, được bố mẹ vợ cất trên đất hương hoả từ 15 năm trước. Trong nhà chẳng có nổi chiếc giường để nằm.
Vợ chồng anh chăm chỉ làm ăn, gắng cho các con có cái ăn, cái học nhưng biến cố bất ngờ ập đến. Từ ngày Nam bị tai nạn, người anh trai cả học lớp 5 cũng phải nghỉ học ở nhà chăm các em để bố mẹ thay phiên túc trực tại bệnh viện. Nợ chưa trả, công việc bấp bênh, những đứa con của vợ chồng anh đứng trước nguy cơ lỡ bước tới trường.
Bà Dương Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Tân cho biết, gia đình anh Linh thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, không có việc làm ổn định. Từ ngày 1/8/2023, cháu Nam được hưởng trợ cấp xã hội 1,25 triệu đồng/tháng, còn chị Lan được hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng/tháng để nuôi dưỡng con.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Anh Đoàn Đức Linh: ấp Phước Quới, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. SĐT: 0393.119.296 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.137 (em Đoàn Nhứt Nam) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet: - Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. - Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081 |