‘Con không còn chơi đất, chơi sỏi, giờ đã có đu quay ở trường con rồi’

Tiếng nói ngây thơ nhưng chất chứa nhiều điều chưa được kể hết từ một em nhỏ Trường mầm non Tá Bạ, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè, Lai Châu.
Nằm cheo leo giữa núi rừng Tây Bắc, Tá Bạ là nơi sinh sống của hơn 400 hộ gia đình, phần lớn là người dân tộc Hà Nhì và La Hủ. Cuộc sống của người dân nơi đây chủ yếu dựa vào nông nghiệp, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, giao thông cách trở. Dẫu vậy, giữa nơi gian khó ấy, nụ cười trẻ thơ vẫn vang lên giòn giã trong ngày các em được chơi trong khu vui chơi mới được xây dựng - một món quà từ hành trình thiện nguyện "Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương" do 247Express - công ty chuyên cung cấp các giải pháp chuyển phát dành cho doanh nghiệp khởi xướng.
Khi khu vui chơi là cả một giấc mơ
Trường Mầm non Tá Bạ hiện có 8 lớp học với 143 em nhỏ, phân bố rải rác tại 6 điểm trường khác nhau. "Các con ở các bản chưa có đầy đủ khu vui chơi đúng nghĩa. Cả trường cũng chỉ có một vài cầu trượt, xích đu - nhưng không đủ cho cả 6 điểm trường. Những món đồ chơi cũ kỹ, tự chế hoặc được tặng lại là tất cả những gì các em có", một cô giáo nghẹn ngào chia sẻ. Ước mơ được chơi đu quay, cầu trượt hay chỉ đơn giản là chạy nhảy cùng bạn bè trong một sân trường có màu sắc, có tiếng cười - đối với nhiều em vẫn chỉ là điều xa xỉ.
Thấu hiểu những thiệt thòi đó, đoàn thiện nguyện 247Express đã lựa chọn xã Tá Bạ làm điểm đến trong hành trình thứ 10 của dự án. Và một khu vui chơi khang trang với cầu trượt, xích đu, các thiết bị vận động an toàn đã được hoàn thiện, trao tặng ngay tại điểm trường trung tâm.
Không chỉ là sân chơi - mà là cánh cửa tuổi thơ
Được nhìn thấy các em nhỏ tay nắm tay nhau, chạy chân trần giữa sân chơi, bật cười khi trượt cầu trượt, đung đưa trên xích đu - với đoàn thiện nguyện, đó là khoảnh khắc xúc động khó quên.
Hoa hậu Quốc tế 2024 - Huỳnh Thị Thanh Thủy, người đồng hành cùng hành trình chia sẻ: "Khi được các bé chạy lại nắm tay, rủ lên cầu trượt chơi chung, tôi đã thật sự xúc động. Ở thành phố, trẻ em có thể có rất nhiều khu vui chơi. Nhưng ở đây, một chiếc xích đu thôi cũng là cả một mơ ước chưa từng dám nghĩ tới".
Tiếp sức cho hành trình đến lớp
Không chỉ mang đến tiếng cười, khu vui chơi còn góp phần quan trọng giúp các em yêu trường lớp hơn, có động lực học tập, phát triển thể chất và tinh thần. Trong hành trình lần này, đoàn thiện nguyện cũng trao tặng 143 phần quà khuyến học, cùng các thiết bị giảng dạy giúp nhà trường cải thiện môi trường học tập. Đại diện 247Express chia sẻ:
"Dự án Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương không chỉ mang đến vật chất mà còn hướng tới việc tạo dựng môi trường phát triển toàn diện cho trẻ em vùng cao, giúp các em có tuổi thơ trọn vẹn hơn".
Một chiếc xích đu, một cầu trượt… những điều tưởng chừng đơn giản với nhiều người lại là một cánh cửa mở ra thế giới rực rỡ hơn cho trẻ em vùng cao.
Hành trình "Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương" vẫn đang tiếp tục lan tỏa, mang ánh nắng ấm áp đến những vùng đất còn nhiều thiếu thốn. Và ở mỗi điểm đến, ánh mắt trong veo, tiếng cười vang xa của các em nhỏ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của yêu thương - khi được trao đi đúng nơi, đúng lúc.