Nhảy đến nội dung
 

Como lấy tiền đâu ra để bạo chi?

Chỉ trong nửa năm, tân binh Serie A - Como 1907 - chi hơn 100 triệu euro cho chuyển nhượng.

Como của Cesc Fabregas có những động thái bạo chi thời gian qua.

Nhưng đây không đơn thuần là sự bốc đồng của một gã nhà giàu mới nổi. Đằng sau là cả một dự án được lên kế hoạch tỉ mỉ, với nguồn lực tài chính vững vàng, tư duy quản trị hiện đại và những cái tên đầy trọng lượng từ giới tinh hoa bóng đá.

Como - Cú đột phá của kẻ ngoại đạo

Chưa đầy sáu năm trước, Como vẫn còn là một cái tên mờ nhạt trôi nổi ở Serie D, giải hạng Tư của bóng đá Italy. Hôm nay, họ là đội bóng chi tiêu mạnh thứ ba Serie A, vượt mặt cả Milan, Inter, Roma lẫn Napoli.

Chỉ trong vòng sáu tháng, hơn 100 triệu euro được ném vào thị trường chuyển nhượng - con số không tưởng với một CLB mới thăng hạng. Nhưng điều đáng nói hơn cả là cách Como làm điều đó: bài bản, có chiến lược và... không vay nợ.

Cesc Fabregas, người từng là một phần của tiki-taka huyền thoại, giờ đây là đầu não của dự án Como. Gia nhập CLB với tư cách HLV vào giữa năm 2024, Fàbregas đã là cổ đông từ hai năm trước.

Dưới tay ông, Como không chỉ trụ hạng ở mùa đầu tiên mà còn về đích trong top 10 Serie A - một kỳ tích thầm lặng. Nhưng câu chuyện ở đây không chỉ là chiến thuật hay bóng đá, mà là cả một mô hình đầu tư bóng đá kiểu mới.

Hãy bắt đầu bằng tiền. Như mọi phép màu hiện đại, Como cũng có "ông bụt": anh em tỷ phú người Indonesia, Robert Budi và Michael Hartono - những ông trùm của Djarum Group, tập đoàn đa ngành có mặt trong ngân hàng, bất động sản, thuốc lá và công nghệ. Họ mua lại Como với giá vỏn vẹn 200.000 euro vào năm 2019, khi CLB gần như sụp đổ.

Como anh 1

Fabregas giúp Como bay cao ở mùa 2024/25.

Giờ đây, giới chủ Como đổ hàng chục triệu euro mỗi mùa, không vay mượn, không ràng buộc tài chính. Theo Forbes, tài sản của mỗi người vượt 25 tỷ USD - giàu hơn phần lớn các ông chủ tại châu Âu. Chỉ tính riêng mùa hè 2025, Como chi 53,5 triệu euro để mang về những cái tên đầy tiềm năng: Jesus Rodriguez (22,5 triệu), Baturina (18 triệu), Álex Valle, Van der Brempt và Fellipe Jack. Trước đó, kỳ chuyển nhượng mùa đông cũng chứng kiến những thương vụ không kém phần chất lượng như Caqueret, Douvikas và Assane Diao. Tổng cộng, chỉ trong nửa năm, hơn 100 triệu euro đã được chi ra - trong khi doanh thu từ bán cầu thủ chỉ đạt 4,4 triệu.Chi tiền như thế, Como có liều lĩnh không? Hoàn toàn không. Họ thậm chí lỗ hoạt động 47 triệu euro mùa trước, nhưng vẫn báo lãi ròng 3,3 triệu - một bài toán tài chính khôn ngoan nhờ đầu tư cơ sở hạ tầng và định giá tài sản.CLB đang cải tạo sân Giuseppe Sinigaglia và xây dựng trung tâm huấn luyện hiện đại. Đây là dạng đầu tư dài hạn, thay vì kiểu “mua ngôi sao để gây tiếng vang” thường thấy ở các CLB thiếu tầm nhìn.Tầm nhìn của Como Điều thú vị là đội ngũ đằng sau Como không chỉ có những tỷ phú. Fabregas trên ghế huấn luyện còn có sự đồng hành từ Thierry Henry và Dennis Wise trong vai trò quản trị - những người hiểu bóng đá đỉnh cao, nhưng cũng không ngại dấn thân vào mô hình quản trị thể thao kiểu mới. Đây là điểm đặc biệt: Como không tìm cách đốt cháy giai đoạn, mà kiên trì xây dựng một hệ sinh thái bóng đá hiện đại, từ lò đào tạo đến phòng điều hành. Fabregas đang viết chuyện cổ tích cùng Como. Và Como chưa có dấu hiệu dừng lại. Alvaro Morata gần như chắc chắn sẽ cập bến với giá 8-10 triệu euro. Jayden Addai từ AZ Alkmaar cũng nằm trong tầm ngắm, cùng một trung vệ thuận chân trái tầm quốc tế. Tức là bộ khung của họ vẫn đang được hoàn thiện, từng mảnh ghép được lựa chọn kỹ lưỡng. Từ một đội bóng vùng hồ xinh đẹp nhưng vô danh, Como giờ là hiện thân của một kiểu mô hình bóng đá hiện đại: tiền nhiều, nhưng dùng thông minh; không chạy theo danh tiếng, mà hướng đến sự bền vững. Và khi giới mộ điệu vẫn còn đang mải bàn luận về tương lai của Juventus, Inter hay Milan, có lẽ họ nên bắt đầu nhìn về phía Bắc Lombardy - nơi một dự án “kẻ ngoại đạo” đang lặng lẽ gây dựng một điều gì đó thật lớn lao. Bóng đá Italy luôn cần những làn gió mới. Và Como 1907, bằng cả sự táo bạo và tỉnh táo, đang tạo ra một chương đặc biệt trong cuốn sách cũ kỹ của Serie A. Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn