Nhảy đến nội dung
 

Cơm nắm của mẹ vùng biên theo con vào phòng thi tốt nghiệp

Từ những bản làng xa xôi, các bà mẹ vùng biên tỉnh Kon Tum đã vượt đèo, lội suối, mang theo cơm nóng và tình thương xuống phố để tiếp sức cho con bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thức dậy lúc 3 giờ sáng lo cho con thi tốt nghiệp

Khi nhiều người còn chìm trong giấc ngủ, bà Lương Thị Chuyên (41 tuổi, ở xã Sa Nhơn, H.Sa Thầy, Kon Tum) đã thức dậy từ 3 giờ sáng, nhóm lửa nấu bữa cơm sáng mang xuống TP.Kon Tum tiếp sức cho con gái bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trong căn bếp nhỏ lợp tôn cũ kỹ, bà Chuyên lặng lẽ chuẩn bị từng phần thức ăn, rồi dắt xe máy rời nhà khi trời còn tối mịt. Đích đến là điểm thi Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Kon Tum, nơi con gái bà, em Hà Thị Thao, chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Đến cổng trường khi phố còn vắng lặng, bà co ro trong cái lạnh đầu ngày, tay ôm bọc cơm còn nóng hổi. "Tôi xuống đây để tiếp sức cho cháu thi tốt nghiệp. Nó là đứa biết thương mẹ, học hành chăm chỉ lắm. Hơn 3 năm rồi, mẹ con ít có dịp ở bên nhau. Hôm nay, tôi muốn làm điểm tựa cho con trước giờ thi", bà Chuyên chia sẻ.

Bà kể, Thao thi đậu vào trường nội trú từ lớp 10 để đỡ phần chi phí cho mẹ. Nhà chỉ có hai mẹ con, cha em bỏ đi từ khi Thao mới 5 tuổi. "Biết mẹ vất vả nên con bé thường nhịn ăn sáng. Dạo này cháu bị đau bụng, tôi sợ con ăn uống linh tinh không đảm bảo nên nấu cơm đem xuống tận nơi", bà Chuyên nói, mắt nhìn vào trong sân trường nơi con gái đang ôn bài.

Để con không thấy lạc lõng trong kỳ thi tốt nghiệp

Cũng vì thương con, bà Y Nguốn (44 tuổi, xã biên giới Đăk Plô, H.Đăk Glei) đã vượt hơn 150 km từ vùng núi về thành phố để đồng hành cùng con gái trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Buổi trưa hôm trước, bà rời nhà bằng chiếc xe máy cũ kỹ, vượt đèo gần 30 km ra trung tâm huyện, rồi bắt xe khách 4 tiếng đồng hồ để đến TP.Kon Tum. Đây là lần thứ hai trong đời bà đặt chân đến thành phố. Lần đầu là 3 năm trước, đưa con nhập học.

Ngồi nép mình bên quán cà phê cóc gần điểm thi, bà Nguốn không giấu được sự bỡ ngỡ. "Hồi xưa mình cũng học nội trú. Năm lớp 12 đi thi không ai đưa đón, cảm giác bơ vơ lắm. Giờ con gái thi tốt nghiệp, mình không muốn nó thấy trống trải như mẹ ngày trước, nên quyết tâm đi cùng", bà nói.

Bà thuê phòng trọ chung với một gia đình khác, giá 200.000 đồng/ngày. Với người phụ nữ quanh năm gắn bó với rẫy nương, số tiền đó là vài ngày công. Nhưng bà nói: "Ở bên con mấy ngày này là xứng đáng. Mình không giúp con làm bài được, chỉ mong nó thấy có mẹ ở gần mà vững tâm hơn".

Gom góp tiền đi hơn 200 km để động viên con trai thi tốt nghiệp

Từ xã Ia Dal (H.Ia H'Drai), một trong những địa bàn xa nhất tỉnh Kon Tum, bà Cầm Thị Hường cũng khăn gói bắt xe khách ra thành phố để tiếp sức cho con trai, em Lê Anh Hiếu, học sinh lớp 12C, Trường PTDTNT tỉnh Kon Tum.

"Trước khi đi, tôi hỏi con có cần mẹ ra không, nó bảo nếu sắp xếp được thì con mừng lắm. Vậy là cả nhà gắng gom góp chút tiền, rồi đi. Mình xin ở tạm trong ký túc xá để tiết kiệm chi phí", bà Hường kể, giọng chùng xuống.

Bà Hường nói, sau khi con thi xong môn cuối kỳ thi tốt nghiệp THPT, gia đình sẽ lập tức bắt xe quay về. Chuyến đi chỉ vài ngày nhưng mang theo trọn vẹn yêu thương, niềm tin và sự hy sinh lặng thầm của người mẹ miền biên giới.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn