Có hành động 'lạ' với trọng tài, HLV Kim Sang-sik khiến khán giả không nhịn được cười

U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Indonesia 1-0 để lần thứ ba liên tiếp vô địch giải U.23 Đông Nam Á. Nhưng ngoài bàn thắng duy nhất của trận đấu, khoảnh khắc khiến người hâm mộ nhớ nhất lại là xuất phát từ HLV Kim Sang-sik.
Những phút cuối nghẹt thở, HLV Kim Sang-sik trở thành tâm điểm
Trong trận chung kết nghẹt thở tối 29.7 trên sân Gelora Bung Karno, U.23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại chủ nhà U.23 Indonesia với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Nguyễn Công Phương trong hiệp 1. Qua đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik đăng quang giải U.23 Đông Nam Á 2025. Đây là chức vô địch thứ ba liên tiếp của Việt Nam ở giải đấu U.23 khu vực, sau các năm 2022 và 2023, một kỷ lục mới và chắc chắn sẽ rất khó bị san lấp trong tương lai.
Trận đấu diễn ra căng thẳng từ đầu đến cuối, nhất là ở những phút bù giờ cuối trận, khi U.23 Indonesia liên tục dồn ép để tìm kiếm bàn gỡ. Trong bối cảnh ấy, ống kính truyền hình đã bắt được khoảnh khắc khá hài hước: HLV Kim Sang-sik… chắp tay lạy trọng tài chính.
Trước đó, trọng tài biên cho rằng ông Kim đã cố tình cản trở một tình huống ném biên mạnh của cầu thủ Indonesia, nên đã tham vấn cho trọng tài chính rút thẻ vàng đối với vị HLV người Hàn Quốc.
Cử chỉ này khiến khán giả Việt Nam xem trực tiếp không thể nhịn cười. "Thầy Kim lạy trọng tài kìa", "Lạy thật luôn á trời ơi", "Kim Sang-sik hài không chịu nổi" và nhiều bình luận hào hứng xuất hiện liên tục trên khung chat của nền tảng phát sóng trực tiếp trận đấu.
Không chỉ được nhớ đến bởi sự hài hước, HLV Kim Sang-sik còn "ghi điểm" trong mắt người hâm mộ bởi tinh thần máu lửa, chỉ đạo sát sao suốt cả giải. Ông thường xuyên hò hét, ra tận đường biên thúc đẩy học trò và ăn mừng đầy cảm xúc sau mỗi bàn thắng.