Cô gái mắc tim bẩm sinh từng chỉ còn 1% sự sống nay sinh con khỏe mạnh

Mắc tim bẩm sinh cực kỳ hiếm gặp, từng có tiên lượng sống chỉ 1%, chị Huyền chưa bao giờ nghĩ rằng có thể chạm đến giấc mơ làm mẹ. Thế nhưng sau 12 năm, chính tại bệnh viện chị đã phẫu thuật tim thành công, chị đã đón con yêu khỏe mạnh.
Cuộc hội ngộ sau 12 năm
Sáng 9-6, tại khoa phụ sản Bệnh viện E, một em bé mới chào đời nắm chặt bàn tay GS.TS Lê Ngọc Thành, hiệu trưởng Trường đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội. GS Thành nguyên là giám đốc Bệnh viện E và là người từng phẫu thuật cứu sống mẹ bé cách đây 12 năm.
Năm 2012, khi bé Lưu Thị Thu Huyền (sản phụ vừa sinh con) lúc đó mới 6 tuổi, được chẩn đoán mắc một trong những dị tật tim bẩm sinh phức tạp và hiếm gặp là thân chung động mạch.
Gia cảnh nghèo khó, cha mẹ làm thợ hồ ở Giao Thủy (Nam Định), gia đình Huyền từng tuyệt vọng khi liên tục nhận được cái lắc đầu từ các bệnh viện lớn. Hy vọng duy nhất lóe lên khi Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E lúc ấy vừa thành lập được 2 năm đồng ý thực hiện ca mổ với tiên lượng thành công... chỉ 1%.
"Thời đấy khó khăn lắm!", GS Thành nói và cho biết thêm năm 2012, nhiều bệnh viện chỉ mới tập trung mổ tim người lớn. Thành công bước đầu đó, các bác sĩ trung tâm tim mạch đã nghĩ đến phải phẫu thuật tim bẩm sinh phức tạp như tứ chứng Fallot, thân chung động mạch…
Đó là lý do vì sao ông cùng đồng nghiệp vẫn nhận lời mổ cho bé Huyền dù tiên lượng khả năng thành công là… 1%.
Trước ca phẫu thuật, các bác sĩ đã nói với gia đình bệnh nhi: "Chị phải quyết định lần cuối. Mấy giờ nữa chị có thể không còn bế con trên tay nữa…".
Lúc ấy mẹ Huyền bật khóc: "Em muốn con em sống cho ra sống, mong các bác cứu con em!".
Và ca mổ định mệnh ấy đã thành công. Dưới sự chỉ huy của GS Thành, các phẫu thuật viên tiến hành tái cấu trúc toàn bộ hệ thống động mạch cho bé Huyền, đóng lỗ giữa hai tâm thất, tách phần động mạch phổi, dựng lại ống dẫn mới…
Câu chuyện cổ tích được viết tiếp
Không chỉ vượt qua được cửa tử, Huyền tiếp tục hành trình sống đầy nghị lực, trải qua nhiều lần phẫu thuật khác để thay ống dẫn tim phù hợp với cơ thể đang phát triển.
Đến khi 16 tuổi, Huyền được các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để thay thế các ống dẫn cũ một lần nữa. Nhưng phương pháp phẫu thuật mới hơn sử dụng một ống thông tim chèn vào mạch máu ở chân, sau đó được luồn lên đến tim để thay thế các ống dẫn mà không cần phẫu thuật mở lồng ngực như mổ tim truyền thống.
Và điều kỳ diệu nhất là khi Huyền mang thai. Với một người từng mắc bệnh tim nặng, việc mang thai là thách thức y khoa lớn.
Nhưng nhờ sự theo dõi sát sao của đội ngũ bác sĩ sản - tim mạch tại Bệnh viện E, trái tim từng lỗi nhịp của Huyền vẫn kiên cường nuôi dưỡng một sinh linh.
Rạng sáng 6-6, cô chuyển dạ. Ê kíp trực gồm bác sĩ sản khoa, tim mạch, gây mê ngay lập tức hội chẩn và mổ cấp cứu thành công.
Một bé gái nặng 3,1kg cất tiếng khóc chào đời trong niềm hân hoan không chỉ của gia đình, mà của cả đội ngũ y bác sĩ từng đồng hành cùng mẹ bé từ ranh giới sự sống và cái chết.
"Gia đình đã đúng khi chọn nơi sinh có cả tim và sản trong cùng một bệnh viện - đó chính là bí quyết thành công" - GS Thành chia sẻ. Ông gọi đây là một bước tiến vượt bậc của y học Việt Nam, góp phần xóa đi định kiến cũ kỹ là phụ nữ mắc bệnh tim không nên lấy chồng, sinh con.
Bằng y thuật vững vàng và lòng nhân ái, các bác sĩ đã không chỉ cứu một đứa trẻ năm xưa mà còn viết tiếp số phận của một người mẹ.