Cô gái hát ‘Viết tiếp câu chuyện hòa bình’ bật khóc nhắc về biến cố

Hoàn cảnh của bé Quỳnh Như trong 'Mái ấm gia đình Việt' khiến ca sĩ Duyên Quỳnh bật khóc khi nhớ về biến cố năm cô 26 tuổi.
Tập 144 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với khách mời là ca sĩ Duyên Quỳnh và diễn viên Ma Ran Đô. Cả hai cùng hợp sức vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng về hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Trong chương trình, câu chuyện của Lê Thị Quỳnh Như khiến nhiều người xót xa. Cha cô bé chịu biến chứng của tiểu đường, không còn đủ sức lao động nặng. Trong khi đó, chị Hà - mẹ Quỳnh Như bị ung thư vú giai đoạn cuối. Để duy trì sự sống, chị Hà phải tiêm thuốc định kỳ 3 tháng/lần với chi phí gần 3 triệu đồng và uống thuốc hàng ngày, tốn khoảng 1 triệu đồng. Vì điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều tháng gần đây chị không thể theo đúng phác đồ điều trị, sức khỏe suy yếu.
Gia đình Quỳnh Như nhận được trợ cấp 750.000 đồng mỗi tháng từ địa phương. Thương chồng vất vả, dù sức khỏe suy giảm, chị Hà vẫn cố gắng gánh vác phần nào kinh tế gia đình. Mẹ Quỳnh Như nhận nuôi thuê một con bò và trồng rau, trồng bí quanh nhà để bán kiếm thêm thu nhập. Thế nhưng, do bệnh tình ngày càng nặng, phần lớn công việc chăm sóc bò và vườn đều do hai chị em Quỳnh Như thay mẹ đảm đương. Nhìn
Quỳnh Như từng có ước mơ làm bác sĩ trong tương lai. Thế nhưng, với tình cảnh hiện tại, cô bé không dám nghĩ quá xa, bởi nỗi lo lớn nhất vẫn là sức khỏe của cha mẹ và khả năng được tiếp tục học tập. Quỳnh Như tự nhủ phải cố gắng học thật tốt, sớm trở thành điểm tựa cho gia đình.
Duyên Quỳnh và dàn nghệ sĩ bật khóc vì xót xa
Đại Nghĩa không giấu được sự xót xa khi chứng kiến cảnh hai chị em Quỳnh Như vừa đi học vừa tranh thủ làm việc phụ giúp gia đình. Hình ảnh những đứa trẻ dù còn đủ cha mẹ nhưng luôn canh cánh nỗi lo mất đi người thân vì bệnh tật khiến nam MC nghẹn ngào. “Các em còn quá nhỏ để phải gánh vác những nỗi lo lớn như thế”, Đại Nghĩa xúc động.
Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh bật khóc nức nở trên sân khấu vì đồng cảm sâu sắc với hoàn cảnh của các nhân vật. Cô xúc động kể lại: “Năm tôi 26, 27 tuổi, mẹ tôi cũng bị ung thư vú. Khi đó tôi chưa có điều kiện kinh tế để lo cho mẹ, chỉ có thể ban ngày đi học, rồi tranh thủ làm thêm như buôn bán, đi diễn… Tôi làm tất cả mọi việc để có tiền mua thuốc. Tôi không đủ khả năng đưa mẹ vào bệnh viện, nên chỉ biết cố gắng đến mức tối đa có thể. Vì vậy, tôi rất hiểu những gì các em đang trải qua”.
Diễn viên Ma Ran Đô thấy mình có quá nhiều điều kiện thuận lợi, trong khi các bé lại đối diện với nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Anh bày tỏ: "Các em phải sớm lao động để phụ giúp gia đình, trong khi lẽ ra ở độ tuổi đó, các em chỉ cần được đi học, được vui chơi”.
Sao phim Nụ hôn bạc tỷ còn xúc động bởi sự hi sinh tần tảo của những người cha, người mẹ trong chương trình. Khoảnh khắc đó khiến Ma Ran Đô bồi hồi nhớ về người thân. Anh nói: “Tôi phải nhìn lại bản thân để biết yêu thương cha mẹ mình hơn, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Với tôi, những điều đơn giản đó mình còn làm được khi nào thì phải làm thật nhanh, thật tốt cho gia đình, cho cha mẹ”.