CLB Saudi Arabia mời Ancelotti với 50 triệu euro/mùa
Carlo Ancelotti đang đứng trước một ngã rẽ sự nghiệp đầy cám dỗ khi Al Hilal, gã khổng lồ của bóng đá Saudi Arabia, bất ngờ "dốc hầu bao" với lời đề nghị mức lương kỷ lục: 50 triệu euro mỗi mùa.
|
CLB Saudi Arabia đang trải thảm đỏ với Carlo Ancelotti. |
Con số này đã tăng gấp đôi so với lời mời 20 triệu euro trước đó, cho thấy tham vọng "hút máu chất xám" của giải Saudi Pro League.
Al Hilal, hiện được dẫn dắt bởi HLV Jorge Jesús, không chỉ là một thế lực tại Saudi Arabia mà còn là một trong những đội bóng hàng đầu châu Á. Trùng hợp thay, chính Jorge Jesús lại đang nổi lên như ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế nóng của đội tuyển Brazil, sau khi Ancelotti bất ngờ từ chối lời mời từ CBF.
Trong một cuộc phỏng vấn hài hước vào tháng 12/2023, khi được hỏi về khả năng "dưỡng già" tại Saudi Arabia sau thương vụ gây chấn động của golf thủ Jon Rahm, Ancelotti dí dỏm đáp lại: "Tôi sẽ đi bộ nếu có 500 triệu USD, tôi không cần máy bay. Tôi sẽ đi bộ... Đùa thôi, mỗi người chọn lựa điều họ muốn. Thế giới đang thay đổi và sẽ còn thay đổi nữa. Tôi không ngạc nhiên về bất kỳ ai. Rahm rất giỏi. Tôi không biết nhiều về golf, nhưng tôi nghĩ anh ấy là người giỏi nhất trong số đó". Lời đề nghị 50 triệu euro từ Al Hilal, dù chưa đạt đến con số "500 triệu USD" như Rahm, nhưng chắc chắn đủ sức nặng để khiến Ancelotti phải nghiêm túc cân nhắc. Đặc biệt trong bối cảnh tương lai của ông tại Real Madrid vẫn còn bỏ ngỏ sau những đồn đoán liên quan đến chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Brazil. Việc Ancelotti có chấp nhận lời đề nghị "khủng" từ Saudi Arabia hay không vẫn là một dấu hỏi lớn. Với bảng thành tích lẫy lừng và khát khao chinh phục những đỉnh cao tại châu Âu, việc chuyển đến một giải đấu ít cạnh tranh hơn có thể là một quyết định khó khăn đối với chiến lược gia người Italy. Tuy nhiên, mức đãi ngộ "trên trời" cùng với sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Saudi Arabia thời gian gần đây có thể là những yếu tố hấp dẫn. Quyết định cuối cùng của Ancelotti chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới truyền thông và người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới, trong bối cảnh những đồn đoán về tương lai của ông vẫn chưa có hồi kết. Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.