CLB nữ TP.HCM phản ứng đội bóng Trung Quốc không fair play

Ban huấn luyện CLB nữ TP.HCM đã đến bàn ban tổ chức để phản ứng sau trận đấu khi cho rằng CLB Wuhan Jiangda (Trung Quốc) đã không fair play trong thay người.
Chiều 21-5, CLB nữ TP.HCM đã thua chủ nhà Wuhan Jiangda (Trung Quốc) 0-2 ở bán kết AFC Champions League nữ 2024 - 2025 tại Vũ Hán.
Trước đối thủ mạnh hơn hẳn, đoàn quân của HLV Đoàn Thị Kim Chi chấp nhận thất bại sau khi đã nỗ lực hết mình. Tuy nhiên, ban huấn luyện CLB nữ TP.HCM tỏ ra bực tức khi CLB Wuhan Jiangda thiếu fair play trong sử dụng quyền thay người và có hành động phản ứng sau trận đấu.
Theo quy định, mỗi đội có quyền thay 5 cầu thủ trong 3 lượt. Nếu chỉ mới thay 3 hay 4 người nhưng đã hết 3 lượt, đội bóng cũng không có quyền thay người còn lại cho dù có cầu thủ bị chấn thương.
CLB Wuhan Jiangda đã sử dụng hết 3 lượt thay người ở phút 59, 65 và 69 để thay 4 cầu thủ. Nhưng gần cuối trận, đội chủ nhà lại đòi có quyền thay người thứ 5 với lý do tiền vệ Song Fei bị chấn động não và được bác sĩ của đội chỉ định phải thay người.
Đây là điều có trong quy định, nên phút 90+2, trọng tài cho CLB Wuhan Jiangda được phép thay Song Fei bằng Wang Qianqian.
Dù vậy, phản ứng của CLB nữ TP.HCM là có cơ sở. Bởi khi Song Fei bị chấn thương, tiền vệ này được đội khiêng cáng khiêng ra đường biên ngay gần khu kỹ thuật của CLB nữ TP.HCM nên rất dễ quan sát. Khi đó, bác sĩ của CLB Wuhan Jiangda chỉ chườm đá vào bắp chân của Song Fei chứ không có động thái kiểm tra đầu nào cả.
Hơn nữa, theo một thành viên trong đội, việc bác sĩ quyết định cầu thủ không được phép thi đấu nữa phải do bác sĩ của ban tổ chức kiểm tra và quyết định chứ không phải bác sĩ của CLB.
Ngoài ra, Song Fei không hề được đưa lên xe cứu thương đến bệnh viện kiểm tra đầu thì càng không có căn cứ để trọng tài cấp quyền thay người ngoại lệ sau khi CLB Wuhan Jiangda đã dùng hết 3 lượt thay người.
Và cuối cùng, khi đã dẫn 2-0 và trận đấu chỉ còn có 6 phút bù giờ, CLB nữ TP.HCM cho rằng đối thủ không nên có hành động tận dụng quyền thay người thiếu fair play như thế!