Nhảy đến nội dung
 

CLB Bình Dương thua đau, HLV Công Mạnh xin từ chức: ‘Tôi thấy xấu hổ’

Sau trận thua toàn diện vào chiều 19.4 trước CLB Hà Nội ngay trên sân nhà, HLV Công Mạnh của CLB Bình Dương đã xin từ chức.

Đây là trận đấu rất quan trọng không chỉ bởi CLB Bình Dương cần bứt ra khỏi tốp mấp mé nguy hiểm mà còn vì đây là cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng giàu thành tích nhất V-League.

Tuy nhiên, tuyến giữa của Bình Dương đã không thể hiện được sự chắc chắn, thường xuyên để lộ khoảng trống và bị đối thủ khai thác. Sau hàng loạt tình huống tấn công trực diện, Floro Da Silva ghi bàn mở tỷ số cho Hà Nội ở phút 29.

Ngay sau đó, trung vệ Quế Ngọc Hải gặp chấn thương và buộc phải rời sân, nhường chỗ cho Trung Hiếu. Thế nhưng, cầu thủ vào thay người này đã mắc sai lầm nghiêm trọng, dẫn đến bàn thua thứ hai khi Tuấn Hải đi bóng độc diễn và ghi bàn ở phút 53. Chỉ 4 phút sau, Abdurakhmanov đá phản lưới, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách.

Kết thúc 90 phút, Bình Dương chấp nhận thất bại nặng nề 0-3 ngay trên sân nhà – trận thua đậm nhất trước Hà Nội kể từ lần gần nhất cách đây ba năm.

Trận thua này khiến Bình Dương tiếp tục lún sâu trên bảng xếp hạng với chỉ 25 điểm, suýt soát các đội đang đua trụ hạng như TP.HCM (22 điểm) và HAGL (21 điểm). Ngay sau trận, HLV Công Mạnh đã nộp đơn từ chức.

"Tôi nghĩ làm không được thì nên nghỉ, tôi có lòng tự trọng của tôi. Tôi có nói với lãnh đạo tôi xấu hổ, để trận thua tai hại như thế này, tôi vẫn là tôi, chấp nhận nên để người thay thế cho đội tốt hơn. Tôi không thể giúp gì hơn cho Bình Dương. Mình là người đứng đầu nên chịu trách nhiệm.

Bình Dương là một đội bóng lớn của Việt Nam, cần đi lên. Sau bao năm thì Bình Dương cũng vào bán kết Cúp Quốc gia rồi, đấy là kỷ niệm đẹp".

Về phía CLB Hà Nội, chiến thắng này giúp họ có được 34 điểm, vững vàng ở vị trí thứ hai và chỉ còn kém đội đầu bảng Nam Định đúng 1 điểm, trong khi đối thủ vẫn còn trận đấu với Đà Nẵng vào ngày 20.4.