Chuyện xúc động về cây chổi, phích nước 7 người chị tặng em trai ngày cưới

(Dân trí) - Nhiều người cho rằng, cây lau nhà, chổi quét, găng tay vệ sinh... là những món quà 7 chị chồng ở Bắc Giang tặng cho em dâu nhưng sự thật phía sau khiến nhiều người bất ngờ và xúc động.
Trong đám cưới của cặp đôi Hoàng Hường - Trường Giang (ở Hiệp Hòa, Bắc Giang) hôm 17/4, nhiều vị khách cảm thấy thú vị khi 7 người chị chồng lần lượt đem các món đồ gia dụng như chổi quét nhà, cây lau nhà, găng tay dọn dẹp, máy vắt cam, bình sữa, phích nước… lên sân khấu tặng cô dâu, chú rể.
Chia sẻ về món quà của 7 chị chồng, cô dâu Hoàng Hường cho biết, bản thân cảm thấy rất bất ngờ và xúc động.
"Các chị tặng vợ chồng tôi những vật dụng như chổi quét nhà, cây lau nhà, nước vệ sinh bồn cầu, dụng cụ vắt nước cam.... và nhiều đồ dùng gia đình khác. Nhưng điều đặc biệt là những món quà đó không phải dành cho tôi mà là dành cho chồng tôi với những lời nhắn nhủ rất dễ thương", Hoàng Hường chia sẻ.
Chia sẻ với phóng viên, chị Đặng Phương Thảo (32 tuổi) cho biết, nhiều người nghĩ món quà đó dành tặng cho cô dâu nhưng thực chất họ muốn tặng cho em trai nhằm gửi gắm thông điệp về sự sẻ chia.
"Chúng tôi muốn em trai hiểu rằng, hôn nhân đánh dấu sự trưởng thành của mỗi người. Đàn ông là trụ cột gia đình, phải chăm lo được cho vợ con của mình, song đồng thời cũng cần biết san sẻ với vợ những việc nhỏ nhất từ việc nhà đến giúp vợ chăm con… có như thế mới xây dựng được một gia đình hạnh phúc.
Gia đình tôi đã trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn nên tôi luôn mong em mình hạnh phúc", chị Thảo tâm sự.
Hình ảnh về món quà cưới độc đáo trong đám cưới của Hoàng Hường được chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Nhiều người bình luận, làm dâu trong gia đình có tới 7 chị chồng "vừa sung sướng nhưng cũng vừa áp lực" bởi định kiến xưa nay cho rằng, các chị chồng chẳng khác gì những bà mẹ chồng.
Song Hoàng Hường cho biết, các chị chồng của cô đều rất tâm lý. Trước ngày diễn ra đám cưới, 7 người chị đã cùng nhau chuẩn bị chu tất mọi việc từ phòng cưới tới công tác nội trợ, tiệc đãi khách...
"Gia đình chồng rất quan tâm, tinh tế. Tôi cảm thấy may mắn khi không chỉ lấy được người mình yêu mà còn có thêm 7 người chị vừa tâm lý, vừa vui tính", Hường nói.
Phương Thảo cho biết, gia đình chị có 8 anh chị em, chị là con gái thứ 6 còn Trường Giang là em trai út. Người cha không may qua đời từ cách đây 20 năm, một mình mẹ chị tảo tần nuôi các con khôn lớn.
Cả gia đình chị vì thế rất đoàn kết, yêu thương nhau. Vì điều kiện gia đình trước đây khó khăn nên chỉ có chị gái thứ 5 tên Bắc được đi học đại học và may mắn giành được học bổng đi du học.
Cũng chính người chị này sau khi về nước đã đưa ra ý tưởng kinh doanh để các chị em trong nhà tham gia và từ đó phát triển kinh tế gia đình.
"Chị em chúng tôi từng đi làm giúp việc, làm công nhân, sau này khi tìm thấy hướng kinh doanh mới dần khấm khá. Vì thế, chúng tôi rất quý mến những ai chăm chỉ, chịu khó làm việc.
Hường là một trong số các nhân viên của chúng tôi. Từ khi em ấy vào làm việc, chúng tôi đã muốn em ấy trở thành em dâu của mình cô bé chịu khó, chăm chỉ và nhanh nhẹn", Phương Thảo tâm sự.
Sau này, nhờ có duyên gặp mặt và quá trình "đẩy thuyền" tích cực của các chị, Hoàng Hường - Trường Giang đã chính thức trở thành một cặp.
Trong ngày hạnh phúc em trai, Phương Thảo cùng mẹ và các chị em của mình không giấu được sự xúc động, dành tặng em những món quà ý nghĩa, đồng thời căn dặn các em hãy cùng nhau chia sẻ, yêu thương để xây dựng một tổ ấm trọn vẹn.