Chuyến xe chở di hài Diogo Jota và em trai về tới Bồ Đào Nha, hàng ngàn người chờ viếng

Đoàn xe chở di hài Diogo Jota và em trai Andre Silva đã về đến quê nhà Gondomar trong nỗi tiếc thương vô hạn. Hàng ngàn người dân, bạn bè, người hâm mộ cùng giới chức Bồ Đào Nha đã tập trung chờ đợi để tiễn biệt người con ưu tú của bóng đá nước này.
Hàng ngàn người chờ viếng 2 anh em Diogo Jota và Andre Silva
Đoàn xe tang chở di hài cầu thủ Diogo Jota và em trai Andre Silva đã về đến quê nhà Gondomar, miền Bắc Bồ Đào Nha vào chiều 4.7 (theo giờ địa phương), sau vụ tai nạn thảm khốc khiến cả hai thiệt mạng tại Tây Ban Nha. Cả đất nước Bồ Đào Nha, và đặc biệt là cộng đồng bóng đá quốc tế, vẫn đang chìm trong nỗi tiếc thương chưa nguôi.
Trước đó, vào sáng 4.7, đoàn xe lặng lẽ rời nhà xác Puebla de Sanabria, gần hiện trường nơi chiếc Lamborghini chở hai anh em lao khỏi đường và bốc cháy rạng sáng 3.7. Cảnh sát cho biết nguyên nhân ban đầu có thể do nổ lốp. Trong đoàn xe có sự hiện diện của người vợ mới cưới của Jota – Rute Cardoso, cùng người đại diện lâu năm Jorge Mendes, lặng lẽ đồng hành trên chuyến hành trình cuối cùng.
Ngay từ khi tin buồn được xác nhận, người hâm mộ đã đổ về quê nhà của Jota để chờ được tiễn biệt thần tượng. Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro đã đích thân đến Gondomar vào sáng sớm để chia buồn cùng gia quyến. Sự hiện diện của ông thể hiện tầm ảnh hưởng sâu rộng của Jota – không chỉ là một ngôi sao bóng đá mà còn là biểu tượng của niềm tự hào quốc gia.
Chiều 4.7, lễ viếng riêng tư được tổ chức dành cho gia đình, người thân, bạn bè thân thiết của 2 anh em được tổ chức ở Nhà nguyện Phục sinh tại Gondomar. Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa, Thủ tướng Luis Montenegro, Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha Pedro Proenca, người đại diện Jorge Mendes,... đã có mặt trong lễ tưởng niệm riêng tư này.
Sau đó, lễ viếng công khai dành cho người hâm mộ bắt đầu vào lúc 16 giờ. Văn phòng Thị trưởng Gondomar cho biết chính quyền địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng để đón hàng ngàn người đến viếng.
"Chàng trai Gondomar" sẽ an nghỉ ở Gondomar
Gondomar không chỉ là quê hương mà còn là nơi ghi dấu những kỷ niệm tình yêu của Diogo Jota và vợ. Anh cũng thường hay gọi mình là "chàng trai Gondomar" trong các cuộc phỏng vấn.
Chính tại trường trung học ở Gondomar, anh đã gặp người vợ tương lai của mình - Rute Cardoso. Họ bắt đầu hẹn hò từ năm 15 tuổi khi học cùng lớp, và cô đã trở thành chỗ dựa tinh thần của anh. Khi cả hai 19 tuổi, họ cùng chuyển đến Madrid, thời điểm Jota gia nhập Atletico Madrid từ CLB nhỏ Paços de Ferreira của Bồ Đào Nha. Cô đồng hành cùng anh qua nhiều CLB anh dừng chân và cả hai có với nhau 3 người con. Đám cưới đẹp như mơ vừa mới tổ chức hồi giữa tháng 6 này - chỉ 11 ngày trước khi thảm kịch ập đến.
Tại Gondomar, học viện mang tên Diogo Jota – nơi ghi dòng khẩu hiệu “Không quan trọng chúng ta đến từ đâu, mà là ta sẽ đi đến đâu” – nay tràn ngập nến, hoa, khăn và áo đấu như lời chào tạm biệt từ những người từng xem anh là niềm cảm hứng. Jota đã thành lập học viện này vào năm 2022 cho các em nhỏ từ 6–9 tuổi, tại CLB Bóng đá Gondomar – nơi anh từng chơi suốt 10 năm thời niên thiếu.
Lễ tang của 2 anh em Diogo Jota và Andre Silva sẽ diễn ra vào sáng 5.7 tại một nhà thờ ở Gondomar vào lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương tức 16 giờ theo giờ Việt Nam).