Nhảy đến nội dung
 

Chuyện tử tế: Theo dấu chân 'blouse trắng' giữa nắng gió Vĩnh Linh

Đoàn y bác sĩ từ Hà Nội vượt đường xa vào Vĩnh Linh (Quảng Trị) khám bệnh cho 648 người dân, trao tặng quà trị giá hơn 1,1 tỉ đồng và khánh thành con đường nối vào di tích lịch sử trận địa pháo, nơi đã bắn rơi chiếc B-52 đầu tiên vào tháng 9.1967…

MANG YÊU THƯƠNG ĐẾN VÙNG CAO

Một ngày cuối tháng 4, các y bác sĩ trong những chiếc blouse trắng từ thủ đô Hà Nội vượt hơn 500 cây số đến với H.Vĩnh Linh, mảnh đất nơi địa đầu giới tuyến. Đó là đoàn y bác sĩ của nhóm thiện nguyện "Theo dấu chân bác sĩ", do thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Thế Lương làm trưởng đoàn.

Vượt qua những con đường quanh co giữa rừng núi, những đèo dốc gập ghềnh của xã Vĩnh Hà, Vĩnh Khê và TT.Bến Quan, đoàn mang theo không chỉ thuốc men, thiết bị y tế, mà còn cả những tấm lòng đầy ắp yêu thương.

Đoàn đã tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo cho 648 người dân, trong đó có 268 trẻ em và 380 người lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, người già và các hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh việc thăm khám, đoàn còn trao tặng thuốc men, quà và tiền mặt với tổng trị giá 1,1 tỉ đồng, được đóng góp bởi nhiều nhà hảo tâm.

Bà Hồ Thị Phụng (65 tuổi, trú xã Vĩnh Hà) xúc động nói: "Tôi bị đau đầu, mỏi gối lâu rồi, nhưng không có tiền đi viện. Hôm nay được bác sĩ từ Hà Nội vào khám, còn cho thuốc uống, tôi mừng lắm. Xa xôi vậy mà họ vẫn đến với dân nghèo. Tới đây phải chịu cái nắng chang chang, nhìn thấy thương lắm".

Không chỉ khám tổng quát, đo huyết áp, siêu âm, cấp phát thuốc miễn phí, đoàn còn tư vấn từng trường hợp cụ thể, hướng dẫn bà con cách chăm sóc sức khỏe tại nhà, cách phòng tránh bệnh theo mùa. Những cử chỉ nhẹ nhàng, những lời nói chân tình của các y bác sĩ đã làm dịu đi cái nóng gay gắt và những lo toan đời thường.

"Nhiều người trong đoàn là bác sĩ đầu ngành ở Hà Nội nhưng vẫn dành thời gian lặn lội đến đây, giữa cái nắng Quảng Trị, giữa đồng bào nghèo, để lắng nghe từng nhịp thở, từng câu hỏi về sức khỏe. Đó là điều khiến tôi vô cùng trân trọng", BS Nguyễn Thế Lương chia sẻ.

MÓN QUÀ TRI ÂN QUÁ KHỨ

Điều đặc biệt làm nên dấu ấn của chương trình lần này không chỉ ở số lượng người được khám, hay giá trị vật chất mà đoàn mang lại, mà còn là một công trình rất đời thường nhưng đầy ý nghĩa và cần thiết: con đường bê tông dẫn vào trận địa pháo tại khóm 3 (TT.Bến Quan), nơi đã bắn rơi chiếc B-52 đầu tiên vào tháng 9.1967. Con đường dài 500 m, rộng hơn 3 m đã được hoàn thiện nhờ sự đóng góp của đoàn y bác sĩ và các nhà hảo tâm đồng hành với đoàn. Đây không chỉ là món quà tri ân quá khứ, mà còn là gửi gắm trách nhiệm với hiện tại và tương lai, đồng thời giúp người dân có lối đi thuận tiện, an toàn, để di tích lịch sử được kết nối nhiều hơn với thế hệ trẻ.

"Chúng tôi thật sự cảm động khi đoàn không chỉ đến khám bệnh mà còn để lại cho địa phương một công trình ý nghĩa. Con đường này từ lâu là mong ước của bà con, giờ đã trở thành hiện thực nhờ tấm lòng của các y bác sĩ", anh Lê Minh Thái, Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Linh, bày tỏ sự cảm kích.