Nhảy đến nội dung
 

Chuyện tử tế: Nụ cười trở lại sau bi kịch mất người thân

Một năm sau cú sốc mất 3 người thân vì tai nạn giao thông, Vũ Ngọc Kiệt (15 tuổi, quê H.Ea Kar, Đắk Lắk) đã có thể nở nụ cười trở lại, nhờ tình yêu thương của gia đình và những người xa lạ mở ra "cánh cửa mới" cho em bước tiếp.

CÙNG CON ĐỨNG DẬY SAU MẤT MÁT

Chúng tôi gặp Vũ Ngọc Kiệt khi em vừa hoàn tất năm học đầu tiên tại Trường THCS - THPT Đông Du (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Ít ai ngờ rằng, cậu học trò hiền lành với ánh mắt biết cười này từng gánh chịu mất mát quá lớn khi cha mẹ và anh trai thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông hồi tháng 8.2024.

Chị Quách Thị Dung (34 tuổi, dì ruột của Kiệt) nhớ lại ngày định mệnh ấy như cơn ác mộng. Sau tang lễ, gia đình đón Kiệt về TP.Buôn Ma Thuột để tiện chăm sóc và giúp em tiếp tục học tập. Những ngày đầu, cậu bé gần như không trò chuyện, ánh mắt lúc nào cũng u uất. "Có những sáng thức dậy, thấy mắt con sưng húp, tôi hiểu con vừa trải qua một đêm khó ngủ. Con ít nói, chẳng chia sẻ chuyện trường lớp, tôi chỉ biết ở cạnh con và đợi con mở lòng", chị Dung kể.

Dù thành tích học tập ban đầu còn yếu so với bạn bè nhưng Kiệt vẫn kiên trì cải thiện từng ngày. Với chị Dung, việc em dần cởi mở, bắt đầu kể chuyện trên lớp, cười nhiều hơn chính là dấu hiệu đáng quý nhất. "Dần dần về sau, tinh thần của Kiệt đã có nhiều chuyển biến tích cực. Sau mỗi buổi học, khi về nhà con đã mở lời, chia sẻ những câu chuyện trên lớp cho tôi nghe. Đối với tôi, có vai vế là dì ruột nhưng bây giờ là mẹ, thấy con tốt hơn hằng ngày là niềm hạnh phúc. Một nụ cười của con cũng khiến tôi an tâm phần nào khi cùng con trên hành trình vượt qua nỗi đau", chị Dung xúc động kể.

BÀN TAY CHÌA RA GIỮA HOẠN NẠN

Giữa lúc Kiệt và người thân chới với trong nỗi đau, một người xa lạ đã chủ động tìm đến. Đó là ông Trương Bá Kiều Như (44 tuổi, ở TP.Buôn Ma Thuột), người từng đọc về hoàn cảnh của Kiệt trên mạng xã hội và quyết định đến tận nhà chia sẻ nỗi đau, xin phép được nhận Kiệt làm con nuôi.

Ông Như vẫn nhớ như in khoảnh khắc đầu tiên gặp Kiệt với khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt lạc lõng của cậu bé vừa mất tất cả. "Tôi làm trong ngành giáo dục nên càng hiểu rằng tổn thương tâm lý nếu không được chữa lành sẽ ám ảnh trẻ cả đời. Kiến thức có thể bù đắp, nhưng tinh thần là nền móng", ông nói. Từ đó, ông âm thầm đồng hành với Kiệt thông qua việc tìm gia sư kèm thêm, động viên mỗi khi em mệt mỏi, tạo môi trường học tập làm sao không áp lực nhiều quá nhưng thử thách vừa phải để em vượt qua. "Tôi tin mọi cuộc gặp đều có lý do. Với tôi, Kiệt là con, và tôi sẽ luôn là chỗ dựa để con vững bước", ông chia sẻ.

Gặp chúng tôi, Kiệt bối rối khi nhắc đến gia đình cũ, nhưng ánh mắt em chợt sáng lên khi nói về hiện tại. "Lúc mới vào trường, em sợ lắm, vì chương trình khó, bạn bè ai cũng học giỏi. Có lúc em nghĩ chắc mình không theo nổi. Nhưng thầy cô, bạn bè không bỏ rơi em. Giờ em thấy tự tin hơn. Em muốn cố gắng từng ngày để sau này được học công nghệ thông tin, ngành mà ba mẹ từng kỳ vọng ở em", Kiệt nói.

Thầy Nguyễn Phú, Phó hiệu trưởng Trường THCS - THPT Đông Du, cho biết nhà trường đã tiếp nhận Kiệt vào đầu năm học 2024 - 2025, miễn toàn bộ học phí và chi phí bán trú. "Kiệt ngoan, lễ phép, nỗ lực từng ngày. Thầy cô đều dành cho em sự quan tâm đặc biệt để giúp em vượt qua cú sốc lớn, từng bước ổn định và phát triển", thầy Phú chia sẻ.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn