Nhảy đến nội dung
 

Chuyện tử tế: Lớp học tình thương của cô giáo về hưu

Hơn 9 năm qua, cô Nguyễn Thị Tuyết Mai (61 tuổi, ở khu vực 3 Sông Hậu, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) miệt mài duy trì lớp học tình thương dành cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn.

Trước đây, cô Mai là giáo viên Trường tiểu học Cái Khế 3. Năm 2015, do sức khỏe yếu, cô xin nghỉ hưu sớm. Tuy nhiên, niềm đam mê với nghề dạy học và tình thương dành cho những trẻ em kém may mắn luôn âm ỉ trong cô.

Năm 2016, khi sức khỏe dần ổn định và nhận được lời mời từ chính quyền địa phương, cô Mai quyết định trở lại bục giảng, theo một cách đặc biệt hơn. Cô tình nguyện dạy miễn phí cho lớp học tình thương ở Nhà văn hóa P.Cái Khế, với mong muốn các em biết đọc, biết viết, có thêm cơ hội học nghề, tự lập vươn lên trong cuộc sống.

Hiện lớp có 10 em theo học đều đặn. Lớp không thu học phí, thậm chí cô Mai còn tự bỏ tiền túi mua vở, viết, đồng phục cho các em. Cô cho biết nhiều em không có điều kiện ăn sáng, cô thường chuẩn bị bánh mì, sữa để các em có sức học. Dù cuộc sống không dư dả, nhưng cô luôn tin rằng "cho đi là còn mãi".

Ngoài dạy chữ, cô Mai còn dạy các em kỹ năng sống cơ bản, từ giữ gìn vệ sinh cá nhân, ứng xử lễ phép đến tình yêu thương giữa người với người. Đối với cô, dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn gieo hy vọng, nuôi dưỡng nhân cách. Cô Mai chia sẻ: "Tôi không mong các em trở thành người giỏi giang hay có chức tước. Chỉ cần các em biết chữ, biết sống tử tế, có nghề để mưu sinh, không sa vào tệ nạn là tôi mãn nguyện rồi."

Nhờ cô Mai, nhiều em từng không biết mặt chữ, nay đã có thể đọc viết lưu loát. Ở tuổi 61, cô chưa nghĩ đến việc nghỉ ngơi. "Chừng nào còn sức khỏe, tôi vẫn dạy. Có khi chỉ một em học thôi, tôi vẫn đứng lớp", cô cười hiền.

Em Bùi Thị Ngọc Tươi (ngụ P.Cái Khế) cho biết: "Khi đến lớp, các bạn đều hòa đồng, cô lúc nào cũng ân cần hỏi han, chỉ dạy. Cô luôn kiên nhẫn kèm từng bạn theo khả năng nên các bạn tiến bộ rất nhanh".

Những năm qua, cô Mai còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội của địa phương như thu gom quần áo cũ trao tặng bà con vùng sâu, vùng xa; vận động tập, sách quần áo cho trẻ em nghèo, mồ côi…

Với vai trò là Chủ tịch Hội Khuyến học, cô luôn phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể của phường rà soát và nắm danh sách các em học sinh thuộc diện mồ côi, hộ nghèo, khuyết tật... để kịp thời vận động nhà hảo tâm hỗ trợ tập sách, học bổng cho các em học sinh giỏi tiêu biểu, học sinh nghèo vượt khó, với tổng số tiền trên 45 triệu đồng, trong đó có 28 suất học bổng, hơn 1.600 phần quà.

Ông Lưu Thanh Sang, Chủ tịch UBND P.Cái Khế, cho biết sau khi về hưu, cô Mai rất tích cực cùng địa phương tham gia hoạt động thiện nguyện như thu gom quần áo cũ, vận động tập sách cho học sinh nghèo, đặc biệt là dạy ở lớp học tình thương tại khu vực 3 Sông Hậu.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn