Chuyên gia lý giải về quả cầu lửa khổng lồ sau vụ máy bay chở 242 người rơi xuống đất

Việc chiếc Boeing 787 gặp nạn khi vừa cất cánh khiến sự cố trở nên thảm khốc hơn bởi lượng nhiên liệu khổng lồ mà nó mang theo cho một chặng bay quốc tế.
Ngày 12/6, một chiếc máy bay Boeing 787 của hãng hàng không Air India đã bị rơi ngay sau khi vừa cất cánh tại Sân bay Quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel ở Ahmedabad, Ấn Độ.
Chiếc máy bay rơi xuống khu vực Meghani của thành phố, tạo ra một vụ nổ lớn với quả cầu lửa khổng lồ bốc lên trời cùng cột khói đen có thể nhìn thấy từ nhiều km. Các chuyên gia trong lĩnh vực hàng không cho rằng lượng lớn nhiên liệu nạp cho chuyến bay đường dài có thể khiến vụ tai nạn trở nên thảm khốc hơn.
Trên thực tế, toàn bộ nhiên liệu của chuyến bay gần như chưa bị tiêu hao do máy bay rơi xuống chỉ vài giây sau khi cất cánh. Lượng nhiên liệu này khiến vụ nổ trở nên nghiêm trọng hơn.
Lực lượng cứu hộ đã lập tức có mặt tại hiện trường. Nhiều xe cứu hỏa và xe cứu thương đã được điều động đến hiện trường vụ tai nạn để tiến hành công tác cứu hộ.
Theo Tổng cục Hàng không Dân dụng (DGCA), có 242 người trên máy bay, gồm 230 hành khách, 2 phi công và 10 thành viên phi hành đoàn. Hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức về thương vong.
Ở thời điểm hiện tại, nguyên nhân tai nạn vẫn chưa được xác định. DGCA dự kiến sẽ tiến hành một cuộc điều tra chính thức, có thể gồm cả sự tham gia của nhóm kỹ thuật từ Boeing.
Ngay sau vụ tai nạn, Chủ tịch Air India, N Chandrasekaran, gửi lời chia buồn tới gia đình và người thân của những người bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn tàn khốc này.
Mọi hoạt động tại sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel sẽ tạm thời bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới.
Tham khảo: Times of India