Nhảy đến nội dung
 

Chuyện cổ tích dang dở của đội bóng Điện Biên

Gục ngã ở trận play-off, Công đoàn Điện Biên đã vụt mất tấm vé vào vòng chung kết Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 tại TP.HCM.

Sáng 5-10, Công đoàn Điện Biên đã nhận thất bại trước Công đoàn Bắc Ninh 2 ở trận play-off khu vực miền Bắc. Qua đó lỡ hẹn với vòng chung kết Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025.

Đại diện Tây Bắc đã hai lần vượt lên dẫn trước nhưng đều để đối thủ gỡ hòa và phải vào loạt sút luân lưu. Trên chấm phạt đền, số phận lại nghiệt ngã với Điện Biên khi họ đã để thua với tỉ số 6-7.

Hành trình vượt khó

Ít ai biết rằng, để viết nên những trang đầu tiên của câu chuyện cổ tích này, Công đoàn Điện Biên đã phải trải qua một hành trình gian nan. Lần đầu tiên tham dự giải, họ đến với tinh thần khiêm tốn là giao lưu học hỏi.

Lực lượng của đội là một tập thể đặc biệt, được "gom quân" ở nhiều ngành nghề khác nhau: từ thầy giáo, bác sĩ, nhân viên điện lực đến công nhân cấp nước, nhân viên bảo vệ, trong đó có cả những đoàn viên là người dân tộc thiểu số.

Với độ tuổi trung bình lên tới 34,9, việc sắp xếp một buổi tập đủ người cũng là một thử thách, bởi ai cũng bận rộn với công việc và gia đình. Thế nhưng, chính niềm đam mê đã gắn kết họ.

Để có mặt tại Hà Nội, toàn đội đã phải vượt qua quãng đường gần 500km. Chuyến đi kéo dài gần một ngày trời, lại đúng vào ngày thủ đô mưa bão khiến họ phải mất gần 5 tiếng đồng hồ kẹt xe mới đến được nơi nghỉ ngơi lúc 23h đêm. Vừa đói, vừa mệt, nhiều cầu thủ thậm chí đã đổ bệnh.

Từ "kẻ lót đường" đến "ngựa ô" của giải đấu

Tự nhận mình là “đội bóng yếu nhất giải", nhưng Công đoàn Điện Biên đã gây chấn động ngay trận ra quân khi đè bẹp đối thủ mạnh Công đoàn Hưng Yên với tỉ số 4-0. Họ tiếp tục thi đấu thăng hoa để giành vé vào tứ kết. Dù phải dừng bước trước Công đoàn Bắc Ninh 1 với tỉ số 1-4, cơ hội vẫn mở ra cho họ ở trận play-off.

Trong trận đấu quyết định, dù thi đấu đầy quyết tâm nhưng thể lực suy giảm do độ tuổi trung bình cao hơn đã ảnh hưởng lớn đến đội bóng. Chia sẻ sau trận đấu, chân sút Lý Đức Cường - người ghi cả hai bàn thắng cho Điện Biên - đã không giấu được nỗi buồn:

"Tôi cảm thấy rất tiếc nuối với trận đấu ngày hôm nay. Cá nhân tôi ghi được hai bàn thắng. Tuy nhiên do độ tuổi của đội có phần cao hơn so với đội bạn, thể lực của anh em bị suy giảm nên rất tiếc”.

Dù vậy, anh vẫn tự hào về những gì toàn đội đã làm được: "Mặc dù hơi tiếc nhưng mà cũng hài lòng. Chúng tôi đã thi đấu đúng theo đấu pháp ban huấn luyện đề ra”.

Hành trình của Công đoàn Điện Biên tại giải đấu năm nay đã chính thức khép lại. Dù câu chuyện cổ tích còn dang dở, nhưng họ đã chiến thắng trong lòng người hâm mộ giải đấu bằng một tinh thần thi đấu quả cảm, cống hiến hết mình.

"Chúng tôi rất hy vọng là năm sau sẽ được ban lãnh đạo tiếp tục tạo điều kiện cho các cầu thủ được tham dự các giải đấu", anh Lý Đức Cường chia sẻ.

Đó cũng là mong muốn của tất cả cầu thủ chân chất đến từ vùng Tây Bắc. Họ đã để lại một dấu ấn khó phai tại giải đấu năm nay.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn