Chuyện có một không hai ở Bạc Liêu: Anh em ruột tên My cưới anh em ruột tên Linh

Hai anh em ruột tên My cưới hai anh em ruột tên Linh – mối duyên đặc biệt này ở Bạc Liêu cho đến giờ vẫn khiến nhiều người bất ngờ.
Mối duyên kỳ lạ
“Đưa em gái mình về nhà chồng, tiện tay cưới luôn em gái của em rể về nhà”, dòng chia sẻ hài hước của anh Phan Hoàng My (SN 1997, quê Bạc Liêu) khiến nhiều người bất ngờ. Em gái ruột của anh là Phan Thảo My (SN 2000).
Trước nay, Hoàng My chưa từng hỏi bố mẹ tại sao đặt cho hai anh em cái tên giống nhau và tên của anh lại có phần nữ tính như vậy. Hoàng My chỉ biết, nhiều năm qua, điều này đã trở thành dấu ấn đặc biệt của hai anh em.
Đoạn video thu hút gần 100.000 lượt xem của Hoàng My
Theo chia sẻ của Hoàng My, vợ anh là Đỗ Yến Linh (SN 1999). Chồng của em gái anh là Đỗ Khánh Linh (SN 1995). Điều đặc biệt, Đỗ Khánh Linh và Đỗ Yến Linh cũng là anh em ruột.
Cặp đôi Thảo My-Khánh Linh quen biết nhau vào năm 2017 qua mai mối. Họ tìm hiểu nhau 1 năm, khi thấy đôi bên hòa hợp thì quyết định làm đám cưới, về chung một nhà vào năm 2018. Hai bên gia đình cách nhau 20km.
Chuyện tình cảm của cặp đôi Hoàng My – Yến Linh có phần trắc trở và thú vị hơn. Vợ chồng anh quen biết nhau do hai bên gia đình là sui gia.
Hoàng My kể, những ngày đầu mới gặp, anh và Yến Linh chẳng mấy ưa nhau, bản thân anh cũng không biết lý do vì sao. Sau một thời gian trở thành sui gia, đôi bên có nhiều cơ hội gặp gỡ.
“Tôi hay sang đó chơi với em gái, rồi thi thoảng vợ chồng em gái sang nhà tôi chơi thì dẫn Yến Linh theo. Dần dần, hai đứa bắt đầu để ý nhau, vợ chồng em gái tôi cũng hết lòng vun vén”, Hoàng My kể.
Thảo My thấy anh trai mình hiền lành, tốt tính, em chồng mình cũng ngoan ngoãn, dễ thương nên muốn gán ghép hai người. Chồng cô cũng hết lòng ủng hộ.
Hai bên bố mẹ biết ý định này thì nhiệt tình tác thành. Trước sự “đẩy thuyền” của hai bên gia đình, Hoàng My mạnh dạn tiến tới. Anh chủ động nhắn tin cho Yến Linh, ngỏ ý muốn được tìm hiểu cô.
Đến khi tình cảm sâu đậm, anh đã đưa gia đình sang thưa chuyện cưới hỏi.
“Tôi không nghĩ nhiều, chỉ thấy đôi bên hòa hợp thì tiến tới. Mà nếu mối duyên này thành, hai bên gia đình ‘thân càng thêm thân’ thì chẳng còn gì bằng”, Hoàng My chia sẻ.
Cả họ thắc mắc chuyện xưng hô
Hoàng My từng xúc động khi nghe cha nói: “Cha ao ước hai con thành đôi, vợ chồng gắn bó, tình cảm anh chị em khăng khít, hai bên sui gia cũng gần gũi hơn”. Và mong ước đó đã trở thành hiện thực khi Hoàng My và Yến Linh kết hôn vào năm 2019.
Hoàng My vẫn nhớ, đám cưới của anh xôn xao cả một vùng quê nhỏ. Người thân, xóm làng... ai cũng ngỡ ngàng trước mối duyên kỳ lạ này. Cảnh tượng hai bà thông gia một lần nữa đứng ra trao nhận con dâu cũng khiến nhiều người thấy thú vị.
“Bản thân tôi mừng vui không tả nổi khi cưới được cô ấy làm vợ, hai bên gia đình càng thêm khăng khít. Cảm xúc ngày cưới hỗn độn lắm, vui mừng, hạnh phúc, hồi hộp đan xen”, Hoàng My chia sẻ.
Và câu hỏi anh nhận được nhiều nhất là: “Mai này anh chị em, con cái xưng hô ra sao?”.
Tưởng chừng rắc rối nhưng nhiều năm qua, chuyện xưng hô được gia đình Hoàng My giải quyết rất dễ dàng.
Yến Linh và Thảo My vẫn gọi anh ruột mình là anh, còn lại đều dựa vào tuổi tác thật mà xưng hô. Ai lớn tuổi hơn thì làm anh, chị, ai nhỏ tuổi hơn thì làm em.
Với thế hệ con cái, quy định xưng hô này cũng được áp dụng.
Vợ chồng Khánh Linh-Thảo My có hai người con 6 tuổi và 1 tuổi. Vợ chồng Hoàng My-Yến Linh có một người con 5 tuổi. Các con cũng dựa vào tuổi tác thật mà phân vai vế anh, chị.
“Bố mẹ chúng xem nhau như anh em ruột thì mấy đứa nhỏ cũng vậy, ai nhiều tuổi làm anh, ai ít tuổi làm em. Chúng tôi muốn các con yêu thương, đùm bọc lẫn nhau như ruột thịt”, Hoàng My chia sẻ.
Hai bên sui gia kể từ khi các con nên duyên cũng xem nhau như người một nhà, tình cảm khăng khít. Mỗi dịp đặc biệt, hai nhà lại sum họp, quây quần bên nhau.
“Sau khi kết hôn, hai cặp chúng tôi đều ở chung với bố mẹ. Hai bên cách nhau 20km, bình thường mỗi nhà đều tự lo cuộc sống riêng nhưng khi có công việc thì không câu nệ nhà nội – nhà ngoại mà cùng chung tay lo liệu.
Những lúc rảnh rỗi đi chơi, hai gia đình cũng đi cùng nhau, không đi riêng lẻ”, Hoàng My nói.
Người đàn ông Bạc Liêu cười nói thêm: “Nhà tôi không có cảnh mẹ chồng – nàng dâu. Vì hai bà đổi con gái cho nhau nên ai cũng xem con dâu như con đẻ”.
Hoàng My tâm sự, cuộc sống hôn nhân thì vui, buồn đều có nhưng 2 bên gia đình nhiều năm qua vẫn chưa từng xảy ra xích mích. “Tôi rất vui mừng vì điều ấy bởi chẳng có gì quý hơn một gia đình đông đủ, hòa thuận”, Hoàng My nói.
Ảnh: NVCC