Chuyện cảm động về cậu bé viết thư hỏi thăm những chú cá “mất tích”

(Dân trí) - Cậu bé 6 tuổi Tao Tianxing sống tại Thượng Hải, Trung Quốc, có niềm hứng thú đặc biệt dành cho các loài cá. Thấy một số loài cá gần đây biến mất khỏi Thủy cung Thượng Hải, Tianxing đã viết thư.
Mới 6 tuổi nhưng cậu bé Tao Tianxing đã phân biệt được hơn 800 loài cá. Tianxing rất thích vẽ tranh khắc họa các loài sinh vật sống dưới nước. Gần đây, Tianxing phát hiện có một số loài cá dường như biến mất khỏi Thủy cung Thượng Hải.
Tianxing vốn đã được cha mẹ cho tới Thủy cung Thượng Hải chơi từ khi còn rất nhỏ, cho tới giờ, Tianxing vẫn “mê mẩn” điểm đến này. Khi nhận ra một số loài cá không còn xuất hiện như trước, Tianxing cảm thấy buồn.
Khi được nghe con tâm sự, mẹ của Tianxing đã gợi ý em viết thư gửi đến thủy cung. Vì cậu bé chưa thành thạo việc viết lách nên cha mẹ đã giúp em ghi lại những câu hỏi. Về phần Tianxing, em gửi kèm theo bức thư những bức vẽ do chính em thực hiện về các loài sinh vật sống tại thủy cung.
Cha mẹ Tianxing vốn nghĩ việc gửi thư đi chỉ là một cách để cậu bé được giải tỏa tâm lý phần nào, nhưng không ngờ, họ đã nhận được thư hồi đáp viết tay từ phía thủy cung.
Bức thư được viết dưới danh xưng của “hải mã Didi”. Nội dung thư trả lời chi tiết từng thắc mắc của Tianxing, kèm theo đó là hình ảnh và tranh minh họa các loài động vật biển mà em quan tâm.
Chẳng hạn, hải mã Didi giải thích rằng cá ma cà rồng payara vẫn đang sống trong thủy cung, chỉ là những chú cá này đã lớn hơn, bơi nhanh hơn, nên sẽ mất nhiều thời gian chờ đợi và quan sát mới có thể nhìn thấy. Cá còm đã được chuyển đến Thủy cung Hạ Môn ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Trong khi đó, lươn biển thường ẩn nấp trong các rạn san hô nên rất khó quan sát...
Mẹ của Tianxing cho biết cậu bé rất hạnh phúc khi nhận được thư hồi đáp, đến mức em yêu cầu mẹ đọc thư ba lần ngay khi nhận được. Những ngày sau đó, cậu bé đều muốn được nghe lại bức thư mỗi tối trước khi đi ngủ.
Câu chuyện này nhanh chóng gây sốt với cộng đồng mạng Trung Quốc. Cha mẹ của Tianxing chia sẻ với truyền thông xứ tỷ dân rằng, họ rất cảm động trước cách hành xử ấm áp, giàu tính nhân văn và tính giáo dục của nhân viên Thủy cung Thượng Hải.
Họ khẳng định rằng niềm đam mê của Tianxing đối với các loài sinh vật biển đã được nuôi dưỡng thêm, sau khi nhận được lá thư hồi đáp từ thủy cung.
Chia sẻ với truyền thông Trung Quốc, phía Thủy cung Thượng Hải cho biết người viết bức thư hồi đáp cậu bé Tianxing là cô Zhu Runyu, nhân viên phụ trách quan hệ công chúng của thủy cung. Cô Runyu cho biết cô rất ấn tượng với kiến thức và năng lực quan sát của cậu bé Tianxing. Em có khả năng khắc họa các loài động vật ở mức độ chính xác đáng ngạc nhiên dù mới lên 6 tuổi.
Mới đây, thủy cung đã thu xếp một cuộc gặp gỡ trực tiếp với Tianxing để em có thể thoải mái đặt câu hỏi trực tiếp, nhân viên thủy cung sẽ giải đáp tỉ mỉ. Câu chuyện dễ thương này đã gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua, phía thủy cung nhận được rất nhiều lời khen ngợi vì cách hành xử đẹp, giàu tính giáo dục.
Một cư dân mạng bình luận và nhận được nhiều sự hưởng ứng: “Trong câu chuyện này, tôi nhận thấy nhiều điều đẹp đẽ. Một cậu bé đáng yêu có sự tò mò, tính hiếu kỳ và niềm đam mê đáng trân trọng. Một cặp cha mẹ biết trân trọng niềm đam mê của con. Một thủy cung có cách hành xử thật tuyệt vời, giúp tiếp thêm niềm đam mê khám phá cho một đứa trẻ ham hiểu biết”.