Nhảy đến nội dung
 

Chung dòng máu Lạc Hồng: Giấc mơ 10 năm thoát nghèo trên đất Nhật

Đặt mục tiêu thoát nghèo trong 10 năm kể từ ngày đặt chân đến xứ sở mặt trời mọc, chàng trai gốc Nghệ An Phạm Đình Thương năm nào nay đã trở thành tổng giám đốc một công ty tại Nhật Bản.

Đi Nhật với lời hứa thoát nghèo

Anh Phạm Đình Thương (40 tuổi) sinh ra và lớn lên tại một làng quê nghèo ở H.Nghi Lộc, Nghệ An. Trước đây, sau khi nghỉ việc, bố mẹ anh Thương về quê làm nông và nuôi thủy sản. Tuy nhiên, gia đình anh Thương chỉ đủ sống qua ngày, cái nghèo vẫn cứ bám riết. 

Năm 18 tuổi, anh Thương rời quê cùng lời hứa với bố sẽ thoát cảnh làm nông, thoát nghèo, bằng cách theo học ngành kỹ thuật điện tại đại học. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, việc tốt nghiệp đại học và đi làm vẫn chưa đủ giúp anh cùng gia đình thoát khỏi nghèo khó. Vì vậy, anh nghĩ đến việc ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội để thực hiện lời hứa năm nào với bố.

"Thế là tôi chọn đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Nhưng tôi gặp trục trặc về giấy tờ nên đành dừng lại và chuyển sang học tiếng Nhật. Tôi chọn nước Nhật làm điểm đến thứ hai, nhưng không phải là xuất khẩu lao động", anh Thương chia sẻ.

Anh khao khát được học hỏi, từ kiến thức, tư duy, giao tiếp đến phong cách làm việc của người Nhật ngay trên đất Nhật. Anh đã từ chối đi theo diện xuất khẩu lao động; thay vào đó anh đạt được học bổng toàn phần ngành tiếng Nhật từ tờ báo hàng đầu Asahi Shimbun của Nhật Bản.

Năm 2009, anh Thương bắt đầu hành trình đến Nhật. Một mình tới sân bay, tự di chuyển và đơn độc trong cuộc sống nơi đất khách quê người. Anh vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền, không từ chối bất cứ công việc nào. Việc làm đầu tiên của anh là đạp xe đạp đi giao báo mỗi sáng sớm. Đến tối, anh làm thêm việc rửa bát cho một quán mì gần nơi ở. Còn buổi sáng anh dành toàn bộ thời gian vào việc học.

Bước ngoặt cuộc đời

Đến năm học thứ hai, một bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời anh Thương đã thực sự đến. Anh làm thuê cho một công ty viễn thông với vai trò đại lý, bán SIM điện thoại cho các du học sinh Việt mới sang Nhật. Tuy nhiên, may mắn lớn hơn chính là thời điểm anh nhận được sự hỗ trợ từ chính người chủ mà anh đang làm thuê.

"Ông ấy hỏi tôi có muốn thành lập công ty về viễn thông không, ông sẽ hỗ trợ tôi toàn bộ. Ông cho tôi vay số tiền gần 400 triệu đồng để lập công ty cỡ nhỏ ở Nhật, kể cả tiền mở văn phòng", anh Thương kể lại cơ duyên để bắt đầu kinh doanh từ đó.

Sau khi tốt nghiệp trường tiếng Nhật, anh Thương tiếp tục theo học chuyên môn tại một ngôi trường khác. Lúc này, anh bắt đầu mở công ty với suy nghĩ "không lập nghiệp lúc này thì lúc nào" bởi thời cơ không thể nào tốt hơn được nữa. Anh chia sẻ rằng thị trường lúc bấy giờ rất cởi mở, nhưng tính cách người Nhật thường cứng nhắc, đặc biệt trong công việc, cuộc sống và khâu giải quyết nguồn hàng đến tay khách hàng thường mất nhiều thời gian. Nhờ điều đó anh đã nhìn ra được cơ hội kinh doanh cho mình trong lĩnh vực dịch vụ.

Anh khởi nghiệp với công ty viễn thông một thành viên bằng chính số vốn vay từ ông chủ người Nhật tốt bụng. Mọi công việc từ kiểm toán, bán hàng đến giao hàng đều tự tay anh phụ trách tại ngôi nhà đang thuê. Việc kinh doanh ban đầu rất chật vật, anh thiếu kinh nghiệm trong nhiều khâu, nên 6 tháng đầu công ty hầu như không có lãi. Tuy vậy, việc kinh doanh bán SIM điện thoại tiến triển khi số lượng khách hàng lên đến hàng ngàn sau 6 tháng tiếp theo, và công ty bắt đầu có lợi nhuận.

Cột mốc kế tiếp là anh mở rộng văn phòng, thành lập thêm hai công ty, tất cả đều kinh doanh SIM điện thoại cho người nước ngoài tại Nhật. Thừa thắng xông lên, anh đưa gia đình sang Nhật để phụ giúp và phát triển công ty thêm nhiều lĩnh vực khác như du lịch, y tế… Đến năm 2020, công ty mẹ đã có 4 công ty thành viên, hàng trăm nhân viên, doanh thu mỗi năm đạt khoảng 300 tỉ đồng, quy mô tương đương một công ty tầm trung ở Nhật. Không chỉ tạo việc làm cho người Việt, nhiều lao động người Nhật cũng làm việc trong các công ty của anh.

Chưa dừng lại, ông chủ trẻ này đang phát triển thêm ngành chăm sóc sức khỏe, y tế phái sinh ngay trên đất Nhật. Anh nghiên cứu, chọn công nghệ lõi của Nhật, kết hợp với nguyên liệu VN để tạo thành sản phẩm của riêng mình. Nhờ đó, khoảng vài năm gần đây, anh đã quay về quê hương, mở rộng mạng lưới kinh doanh sau khi thành công ở Nhật.

Đến thời điểm này, anh Thương đã tạo dựng được cơ ngơi vững chắc sau nhiều năm bôn ba xứ người. Anh đã hoàn thành lời hứa 10 năm thoát nghèo với bố của mình.

"Tôi cảm thấy bản thân rất may mắn với những người xung quanh rất tốt, nhiệt huyết. Tôi được ông chủ người Nhật cảm mến, cho vay vốn trong thời điểm tôi khó khăn nhất. Tôi làm việc luôn đặt tâm của mình vào đó. Minh chứng là trong 10 năm kinh doanh tôi đều đồng hành với cộng đồng. Bởi mình lớn lên nhờ cộng đồng và khi thành công sẽ trả lại gì đó cho cộng đồng", anh Thương chia sẻ.

Trả ơn đời bằng giúp đỡ cộng đồng người Việt

Khi sang Nhật, anh Thương luôn mang trong mình sự biết ơn và mong ước sẽ giúp đỡ lại những đồng hương người Việt khi sang nước Nhật. Hễ cộng đồng người Việt nào cần giúp đỡ, anh không bao giờ nề hà. Tại tỉnh Saitama, anh thường xuyên tổ chức những sự kiện cho người Việt gặp mặt để tạo mối thân tình, ôn lại truyền thống văn hóa nơi xứ người. Mọi thứ đều được miễn phí.

Từ những đóng góp cho cộng đồng trong 10 năm qua, anh Thương đã được bầu làm Phó chủ tịch Liên hiệp hội người VN tại Nhật và Chủ tịch Hiệp hội người Việt tại tỉnh Saitama.

Nhớ lại thời điểm dịch Covid-19, anh Thương cùng sư cô Thích Tâm Trí (chùa Đại Ân, Nhật) hết lòng hỗ trợ những người Việt không có việc làm, cung cấp nơi ăn ở và chung tay xây chùa. Đầu năm 2024, một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter làm rung chuyển khu vực miền Trung Nhật Bản, khiến hàng trăm người thiệt mạng và mất tích. Anh Thương, lúc này là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sun Shine, đã góp sức cùng Đại sứ quán VN tại Nhật hỗ trợ công dân người Việt gặp nạn và những du học sinh gặp khó khăn sau trận động đất.

"Tôi giúp đỡ người sinh sống ở Nhật rất nhiều, nhưng việc từng giúp người đã mất làm tôi nhớ nhất. Trước đó, một du học sinh không may qua đời, người nhà không thể sang làm ma chay và mang thi thể về nước. Khi biết hoàn cảnh của bạn ấy trên mạng, dù ở rất xa nhưng tôi liền bắt tàu tìm đến. Tôi vào nhà xác, nhìn bạn, làm tất cả thủ tục, đưa hài cốt về chùa và sau đó chuyển về nước giúp cho gia đình", anh Thương kể lại.

Anh cũng thường xuyên dõi theo những cảnh đời khó khăn ở quê nhà. Năm 2024, cơn bão Yagi tàn phá miền Bắc, lúc đó anh Thương đứng ngồi không yên, lập tức đóng góp tiền của để hỗ trợ đồng bào trong nước. Anh cũng thường xuyên cùng Đại sứ quán VN tại Nhật tham gia nhiều hoạt động từ thiện cộng đồng, trong đó có việc trao tặng các thiết bị phục vụ công tác giáo dục, sinh hoạt và quà tết cho các em nhỏ vùng cao tại xã Phà Đánh, H.Kỳ Sơn, Nghệ An.

Tương lai, anh Thương mong muốn mang nhiều giá trị, công nghệ ở Nhật về nước nhiều hơn. Đồng thời, anh cũng muốn phát triển giáo dục ở Nhật, dạy tiếng Việt cho những trẻ em gốc Việt với mục đích để thế hệ trẻ không đánh mất cội nguồn dân tộc VN.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn