Chủ xe Jeep vụ tông hai mẹ con tử vong ở TP.HCM lên tiếng
Ông T. xác nhận ông là chủ xe Jeep gây tai nạn liên hoàn ở quận Bình Tân (TP.HCM) khiến hai mẹ con tử vong, nhưng ông T. nói phương tiện này đã được ủy quyền cho một người khác.
Ngày 16/6, Công an TP.HCM vẫn đang điều tra vụ ôtô tông hàng loạt xe máy ở phường An Lạc (quận Bình Tân), khiến hai người tử vong.
|
Xe Jeep hư hỏng nặng phần đầu sau khi tông nhiều xe máy. Ảnh: C.A. |
Chia sẻ với phóng viên, ông L.H.T. (45 tuổi, ngụ quận 8) xác nhận, xe Jeep biển số 51K-314.07 do ông đứng tên sở hữu, mua khoảng 4 năm trước với giá khoảng 4 tỷ đồng. Hơn một năm trước, ông T. đã làm thủ tục công chứng ủy quyền xe Jeep trên cho một người khác và ông không sử dụng, quản lý, không liên quan gì đến phương tiện này nữa. Vào tối xảy ra tai nạn, ông T. đang đưa con đi đá bóng. Ngoài ra, ông T. cũng xác nhận ông là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Blacker 1111, là quán bar cùng tên nằm trên đường Nguyễn Thái Học, quận 1. Tuy nhiên, ông T. đã sang nhượng việc kinh doanh cho người khác được khoảng một năm và không còn liên quan đến hoạt động, vận hành cơ sở này. Như đã đưa tin, khoảng 18h30 ngày 15/6, chiếc xe Jeep biển số 51K-314.07 lưu thông trên đường Kinh Dương Vương (hướng từ Bến xe miền Tây về vòng xoay An Lạc) thì bất ngờ húc đổ dải phân cách, lao sang làn dành cho xe hai bánh và tông vào nhiều người đi xe máy. Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: C.A. Ôtô này chỉ dừng lại sau khi cuốn một xe máy vào gầm và lao thẳng lên vỉa hè. Tai nạn làm bà B.T.C. (72 tuổi) và bà N.T.T. (con gái bà C., 49 tuổi, cùng ngụ quận Tân Bình) tử vong tại chỗ, một người đàn ông khác bị thương nặng, nhập viện cấp cứu. Một số người dân tại hiện trường cho hay, có khoảng 6-7 xe máy bị ôtô này tông và một số người bị trầy xước nhẹ đã rời đi. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế bước ra từ xe Jeep và được người khác đi xe máy tới chở khỏi hiện trường. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý. Sách hay về TP.HCM Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.
Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.