Cuối tuần qua, Messi bất ngờ xuất hiện tại sân Camp Nou cùng bạn thân Rodrigo De Paul, trước khi hội quân cùng tuyển Argentina tại Tây Ban Nha. Siêu sao 38 tuổi đăng hình ảnh chuyến thăm lên mạng xã hội, kèm dòng chia sẻ: "Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ trở lại để nói lời tạm biệt mà mình chưa từng có với Barcelona".
Phát biểu trên kênh Catalunya Ràdio, Laporta cho biết ông cũng ngạc nhiên trước chuyến thăm của Messi, nhưng cho rằng người hâm mộ không nên ảo tưởng về việc Messi trở lại khoác áo Barca. "Cách Messi rời đi không như chúng tôi mong muốn", Laporta nói. "Nhưng vì sự tôn trọng tối đa dành cho Messi và cho CLB, tôi không nên tạo thêm kỳ vọng về điều không thực tế".
Theo Laporta, việc Messi thăm sân Camp Nou là hành động đầy cảm xúc và rất đỗi tự nhiên. "Cậu ấy vừa ăn tối xong và muốn ghé qua cùng vài người bạn. Camp Nou là nhà của Leo, và chúng tôi rất vui vì cậu ấy vẫn cảm thấy như vậy", Chủ tịch Barca bày tỏ.
Messi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Barca. Trong 17 năm ở đội một, anh chơi 778 trận, ghi 672 bàn và kiến tạo 305 lần, góp công giành 10 La Liga và bốn Champions League. Barca cũng là bệ phóng để Messi giành bảy Quả Bóng Vàng.
Tuy nhiên, hè 2021, Barca thông báo không thể gia hạn với Messi ngay cả khi tiền đạo người Argentina chấp nhận giảm 50% lương do khó khăn tài chính. Sau đó, M10 chuyển sang chơi cho PSG hai mùa giải, rồi đến Mỹ thi đấu cho Inter Miami - nơi anh vừa gia hạn đến năm 2028.
Laporta tiết lộ Barca đang lên kế hoạch tổ chức trận tri ân đặc biệt dành cho Messi khi sân Camp Nou hoàn tất quá trình nâng cấp. "Cậu ấy xứng đáng nhận được màn vinh danh đẹp nhất thế giới. Khi sân mới hoàn thiện với sức chứa 105.000 chỗ ngồi, chúng tôi sẽ làm điều đó", ông khẳng định.
Hồng Duy (theo ESPN, Marca)















