Nhảy đến nội dung
 

Chồng yêu gà hơn cả vợ con

Cặp vợ chồng hàng xóm nhà tôi không biết bao nhiêu lần khiến cả khu phố mất ngủ vì những trận cãi vã nửa đêm. Tiếng quát tháo, chửi bới, dọa đánh đấm đã trở thành quen thuộc.

Mỗi lần như vậy, người ta chẳng còn buồn can ngăn, bởi ai cũng hiểu: chồng mê đá gà, vợ cam chịu, cãi nhau rồi lại đâu vào đấy.

Nhưng cái "đâu vào đấy" đó, không phải vì mọi chuyện được giải quyết, mà bởi người phụ nữ trong nhà đã nhẫn nhịn đến mức tận cùng.

Lần gần nhất, lúc gần nửa đêm, cả xóm choàng tỉnh vì tiếng người vợ khóc, anh chồng thì gầm lên, chửi bới, rồi đe dọa: "Chưa đến lúc không còn răng mà húp cháo đâu". Người ta tưởng chuyện gì, hóa ra vẫn là chuyện cũ rích: anh chồng lấy trộm 50 triệu vợ dành dụm suốt cả năm để... cá độ đá gà, rồi thua sạch.

Nhiều người thắc mắc: sao người vợ không bỏ quách cho xong? Nhưng ai sống cạnh mới thấy, chị ấy cam chịu đến mức đáng sợ. Hơn chục năm làm dâu, chị chưa có nổi một ngày an nhàn. Lúc mới cưới, chị vợ có đôi ba cây vàng, vốn liếng làm thuê từ thời con gái. Giờ thì trắng tay. Tất cả đội nón ra đi theo từng lần đá gà của chồng.

Chị không lấy nhầm một người nghiện ma túy, cũng chẳng phải kẻ côn đồ trộm cướp. Chị lấy phải một người đàn ông... nghiện đá gà. Và bi kịch nằm ở chỗ: cái thói nghiện ấy không dễ nhận diện, không dễ chữa trị, nhưng hậu quả thì chẳng khác gì những thứ tệ nạn độc hại nhất.

Ngày xưa, bố mẹ chị phản đối kịch liệt. Nhưng cô gái trẻ vẫn tin vào cái viễn cảnh "rồi anh ấy sẽ thay đổi". Không ngờ sau đám cưới, chồng chị chỉ ngoan được vài tháng. Rồi đâu lại vào đấy.

Anh chồng yêu gà hơn cả vợ con, gà ốm thì lo thuốc thang, chăm sóc. Con sốt, vợ đau mặc kệ. Nhiều bữa vợ đang đầu tắt mặt tối ngoài đồng, trời đổ mưa bất ngờ, thóc ướt sũng ngoài sân, anh ta vẫn ngồi nhẩn nha... tỉa lông gà. Chị vợ về tới nhà, nước mắt ngắn dài thì bị mắng chửi ngược.

Sống trong một gia đình như thế là sống chung với nỗi sợ. Mỗi khi chồng thua độ, không khí trong nhà đặc quánh sự căng thẳng. Không có tiền thì vòi vĩnh. Không được thì trộm. Khi bị phát hiện thì chửi mắng, đe dọa, thậm chí giơ tay. Mọi nỗ lực vun vén của người vợ đều bị xoá sổ theo từng trận đá gà.

Chúng ta đã nói nhiều đến chuyện bạo lực gia đình, nhưng ít ai nhìn sâu vào những bi kịch như vậy, nơi người chồng không đánh đập hàng ngày, nhưng lại phá nát cuộc sống gia đình bằng một thứ nghiện ngập không tên: cờ bạc trá hình dưới bộ lông gà chọi.

Người vợ có thể không bị thương tích ngoài da, nhưng trong lòng thì rạn vỡ từng ngày. Chúng ta thường nhấn mạnh sự hy sinh của người phụ nữ. Nhưng hy sinh không có nghĩa là cam chịu suốt đời bên một người không bao giờ chịu thay đổi.

Tôi nghĩ đã đến lúc phụ nữ cam chịu chồng cờ bạc như thế phải hiểu rằng, rời bỏ không phải là thất bại, mà đôi khi là con đường duy nhất để cứu lấy chính mình và con mình.

Có thể tha thứ cho một người từng lầm lỡ, nếu người đó biết dừng lại, sửa sai. Nhưng không thể sống mãi trong bóng tối của một gia đình đã mục ruỗng. Cũng như không thể bắt lũ trẻ lớn lên trong tiếng cãi vã, đe dọa, và hình ảnh người cha chỉ biết tới gà chọi và sới bạc.

Một người đàn ông có thể không giàu có, không thành đạt nhưng nhất định phải có trách nhiệm với gia đình. Nếu không, thì đừng trách vì sao vợ bỏ đi, con xa lánh, và hàng xóm chỉ còn lại cái lắc đầu ngao ngán.

Lê Thị Kết

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn