Chồng ngoại tình suốt 15 năm mà nay tôi mới phát hiện

Chào chị Hạnh Dung,
Tôi năm nay 57 tuổi, chồng tôi 59 tuổi. Trước đây, tôi làm kế toán, bây giờ về hưu, vẫn độc lập tài chính. Chồng tôi làm kế toán và chưa về hưu. Người chồng tôi ngoại tình là một phụ nữ làm vệ sinh trong công ty anh ấy, nhỏ hơn chồng tôi 2 tuổi, ngoại hình dưới trung bình.
Tôi có 2 con, con trai lớn 25 tuổi, con gái nhỏ 20 tuổi. 2 cháu đều đi học xa. Nay tôi phát hiện người chồng tôi tôn thờ, hết mực yêu thương như thần tượng, cũng là mối tình đầu của tôi, đã ngoại tình 15 năm với một phụ nữ đã ly hôn.
Chồng tôi sáng 7g đi làm, chiều đúng 18g30 có mặt ở nhà. Tuy anh không đẹp trai nhưng tính hiền, trầm và biết lo toan cho gia đình. Anh không rượu chè cờ bạc, đầy trách nhiệm với vợ con và vẫn yêu tôi như ngày đầu. Anh chưa bao giờ đánh tôi hay nói lời xúc phạm tôi.
Vì anh luôn về đúng giờ và ngày nghỉ anh luôn ở nhà nên tôi tin anh tuyệt đối. Về nhà, anh không bao giờ đụng đến điện thoại hay bất cứ cái gì để tôi phải nghi ngờ, điện thoại anh cứ để đó và không cài mật khẩu.
Nay phát hiện ra chồng ngoại tình từ năm 2005 đến năm 2020, tôi đau lắm. Cha mẹ 2 bên không biết, tất cả mọi người không biết.
Anh van xin tôi đừng nói ai biết. Tôi hỏi em làm gì có lỗi mà anh đối xử với em tàn nhẫn quá, anh chỉ cúi đầu van xin tôi bỏ qua. Tôi hỏi sao anh dừng lại, anh nói vì người phụ nữ đó nghỉ việc nên cuộc tình của họ chấm dứt năm 2020.
Chị Hạnh Dung ơi, giờ tôi phải làm sao với người chồng này? Tôi chỉ muốn ly hôn ngay và tung hê tất cả. Nhưng rồi tôi suy nghĩ và kìm lại vì danh dự gia đình và cha mẹ 2 bên đã già yếu, rồi 2 con sẽ nhìn cha như thế nào...
Xin chị cho tôi lời khuyên. Bây giờ tôi không còn biết làm gì nữa, bưng chén cơm lên toàn nước mắt. 1 tuần nay tôi suy sụp, không ăn ngủ được.
Nguyễn Dung Thùy
![]() |
Ảnh minh họa: Internet |
Chị Dung Thùy thân mến,
Có lẽ giống như nhiều trường hợp khác Hạnh Dung từng gặp, hầu như ai nghe qua cũng có thể buông một câu hết sức dễ dàng: Trời ơi, chuyện trong quá khứ rồi mà! Họ đã chấm dứt rồi mà! Bỏ qua đi mà sống.
Thế nhưng, cùng là phụ nữ, lại có những kiến thức và kinh nghiệm đủ để thấu hiểu cảm xúc của một phụ nữ, một người vợ, Hạnh Dung hết sức đồng cảm và chia sẻ với chị nỗi đau đớn này. Bởi lẽ, cảm xúc bị lừa dối, phản bội (mà lại là lừa dối, phản bội trong một thời gian quá dài) là hoàn toàn mới mẻ chứ không phải đã nhạt phai. 5 năm đã qua sau sự phản bội ấy không phải là yếu tố có thể làm vơi bớt nỗi đau.
Quan trọng hơn nữa là câu trả lời của chồng có thể khiến chị tự hỏi: Nếu không phải người phụ nữ ấy đã nghỉ việc, liệu có phải mối quan hệ ấy sẽ còn kéo dài tới tận hôm nay? Điều này giống như khi người ta đâm dao vào trái tim chị rồi còn ngoáy dao thêm lần nữa.
Lúc này, chị đau đớn nhận ra rằng lòng tin, tình yêu, tâm sức của mình trong suốt thời gian đó đã bị phản bội, bị lừa dối. Chị đã sống rất hồn nhiên, tin tưởng trọn vẹn, thậm chí rất... hạnh phúc.
Cái gì có thể lấy lại, có thể hồi phục... chứ lòng tin là điều vô cùng khó khăn. Nó khiến người ta cảm thấy mất mát trong quá khứ và hiện tại đã đành, đau hơn cả là sự hoang mang vô cùng về tương lai.
Nói về tất cả những điều này, không phải Hạnh Dung muốn xoáy vào nỗi đau của chị mà chỉ muốn chia sẻ, muốn chị cứ khóc, cứ đau, cứ buồn... Khi trút hết nước mắt ra rồi, có thể lòng chị sẽ lắng lại, buồn hơn... nhưng cũng tỉnh táo hơn để xem xét lại mọi việc và trả lời câu hỏi: Mình nên làm gì?
Thực lòng, căn cứ vào tất cả những gì chị kể, Hạnh Dung nghĩ với chồng chị, có lẽ tình cảm ngoài luồng kia chỉ là một mối quan hệ bên lề cuộc sống hôn nhân - một mối quan hệ dễ dàng quá, đơn giản và cả... thuận tiện quá, giúp anh ta giải tỏa áp lực công việc và cuộc sống.
Cũng có lẽ người phụ nữ kia chẳng yêu cầu, đòi hỏi gì ở chồng chị, mà với cô ta, đó chỉ là mối quan hệ thêm niềm vui cho cuộc sống của một người mẹ đơn thân. Cô ta hiểu vị trí của mình trong mối quan hệ đó. Cũng có thể chính chồng chị cùng người phụ nữ kia đã có những quy ước, thỏa thuận về ranh giới của mối quan hệ. Vì thế nó mới kéo dài trong bí mật đến 15 năm.
Và vì thế, Hạnh Dung nghĩ rằng với chồng chị, gia đình vẫn là ưu tiên, là điều anh ta không dại gì đánh đổi. Nhưng điều đó không thắng nổi sự tham lam, bản tính dễ dãi của anh ta. Vì nó, anh ta sẵn sàng đạp lên tình yêu và sự tôn trọng chị dành cho anh ta.
Giờ đây, khi đã cho cảm xúc được bùng nổ và có lẽ cũng đã thấm mệt về trạng thái tâm lý đó, chị hãy dành thời gian để suy nghĩ mọi việc, lựa chọn và quyết định.
Chị hãy thử tự đặt cho mình những câu hỏi và so sánh các cách giải quyết. Chị có thể tha thứ, bỏ qua cho tội lỗi của chồng? Chị có thể sống với một người mà chị không còn cả tình cảm lẫn sự tôn trọng? Chị có còn muốn cứu vãn gia đình? Chị nhìn thấy mình sẽ như thế nào trong cả 2 sự chọn lựa: ly hôn và chấp nhận bỏ qua. Điều gì khiến chị thấy nặng nề và khó chịu đựng hơn?
Hạnh Dung không thể khuyên chị cụ thể, vì Hạnh Dung không thể trả lời giùm chị những câu hỏi đó. Nó tùy thuộc vào cá tính, quan điểm, lập trường của mỗi người về sự tha thứ, sự tôn trọng nhau, lòng tin...
Sự lựa chọn sẽ là của riêng chị chứ không thể là đáp án cho mọi trường hợp, nên chị hãy cân nhắc. Điều quan trọng là chị phải tìm lại được sự bình yên, mạnh mẽ và tin tưởng vào chính bản thân. Khi đó, chị có thể đối mặt với mọi điều khó khăn.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn