Nhảy đến nội dung
 

Chống lại đối thủ nhập tịch thế nào sau trận 'thua toàn diện' Malaysia 4-0

Chúng ta cần làm gì dưới làn sóng nhập tịch ồ ạt ở Đông Nam Á

Sau khi tuyển Việt Nam thua Malaysia 0-4, kỳ phùng địch thủ của chúng ta Thái Lan cũng thất bại 1-3 trước Turkmenistan trong một trận đấu cũng khá tương đồng với trận đấu Malay- Việt Nam.

Người Thái dù có nhiều "Thái kiều" vẫn lép vế trước đội bóng Trung Á trong vấn đề về thể lực và tranh chấp.

Như vậy chúng ta cần làm gì tiếp theo? Nhập tịch theo họ hay học theo cách mà Nhật Bản hay Uzbekistan đang làm đó là đào tạo cầu thủ trẻ và chờ hái quả ngọt.

Nếu nhập tịch vậy thì nhập tịch ai? Thật sự, nguồn cầu thủ Việt Kiều chúng ta không nhiều và cũng không đa dạng như các nước Malaysia hay Indonesia, nếu có thì những cầu thủ cũng không hơn cầu thủ nội.

Còn những cầu thủ gốc Việt có đẳng cấp cao thì họ thường chọn chơi cho đội tuyển quốc gia họ đang sống, còn nếu muốn thuyết phục họ về phục vụ cho chúng ta thì lại vướng vấn đề về thủ tục và tài chính... để có được sự gật đầu của họ chúng ta cũng phải bỏ ra một số tiền không nhỏ, với ngân sách hạn hẹp của bóng đá Việt Nam, điều đó gần như là bất khả thi.

Còn với những cầu thủ nước ngoài đã sống ở Việt Nam trên 5 năm chúng ta có thể điểm qua vài gương mặt đáng chú ý như Hendrio (30 tuổi), Geovanni (31 tuổi)... hay một vài cái tên có gốc Việt như Kevin Phạm Ba, Adou Minh... thật sự là quá ít, không phải ai cũng khao khát cống hiến cho đội tuyển Việt Nam như Xuân Son và những cầu thủ Việt Kiều trình độ cũng không vượt trội so với cầu thủ nội.

Vậy nếu học theo Nhật Bản hay Uzbekistan thì chúng ta có cơ hội hay không?

Chúng ta hãy so sánh chiều cao trung bình của đội tuyển Nhật Bản và Việt Nam.

Nhìn vào chỉ số tổng thể thì ta thấy không chênh lệch lắm về thể hình và chiều cao, tuy nhiên cả 3 trung vệ Nhật Bản đều có chiều cao trên 1m85, chứng tỏ ở khu vực cần thể hình tốt thì Nhật Bản vẫn phải có đầy đủ.

Trong các trận đấu với các đối thủ từ châu Âu đến châu Á họ cũng rất ít khi bị thủng lưới từ các tình huống bóng bổng.

Hàng tiền vệ Nhật Bản nhìn như không cao và cũng không có thể hình quá to lớn nhưng đều là những cầu thủ có thể lực cực tốt, những ai đã từng chứng kiến Endo, Morita thi đấu ta sẽ thấy họ là những người có tinh thần chiến đấu cao và cũng là những người chạy nhiều nhất.

Các cầu thủ Nhật hiện nay khi ra châu Âu thi đấu không còn là những người yếu thể lực và thể hình, để đạt được điều này người Nhật đã mất hơn 30 năm trong chiến lược phát triển của mình, nó tốn vô số thời gian, tiền bạc của những người lãnh đạo bóng đá Nhật Bản và cả Chính Phủ Nhật Bản.

Tương tự với Uzbekistan, họ cũng đã kiên trì với chiến lược đào tạo trẻ và hái được quả ngọt là vé dự WC 2026, tuy nhiên trước giờ thể chất của người Trung Á vẫn tốt hơn nhiều so với Đông Nam Á chúng ta, họ còn có biệt danh đội bóng Châu Âu giữa lòng châu Á chứng tỏ về ngoại hình và thể chất của họ cũng đã gần với châu Âu rồi.

Như vậy để chống lại một đội bóng vượt trội về thể hình thì chúng ta cần những cầu thủ có thể hình tương tự, hoặc là cầu thủ nhỏ con nhưng có thể lực và kỹ thuật vượt trội hoặc là một lối chơi tập thể nhuần nhuyễn.

Tất cả những yếu tố đó đều không có trong trận đấu vừa rồi, chúng ta thua về thể hình, thể lực, về lối chơi và kỹ thuật của ta cũng không hơn họ. Một trận thua khâm phục khẩu phục nhưng nó sẽ còn tiếp diễn nếu chúng ta không có bất kỳ sự cải thiện nào sắp tới.

Đồng thời nó cũng đặt ra cho chúng ta câu hỏi là bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào để san lấp sự chênh lệch này, tiếp theo nên phát triển nên bóng đá theo hướng nào đây cũng là bài toán khó giải đối với những người làm bóng đá Việt Nam hiện nay.

Trận thua toàn diện của đội tuyển Việt Nam

Tỉ số 4-0 cũng đã phản ánh sự vượt trội của đội chủ nhà, chúng ta không còn nhận ra một Malaysia đã thua Việt Nam 3-0 ở AFF Cup 2024, với 9 cầu thủ nhập tịch trong đội hình họ đã có một thế trận áp đảo Việt Nam trên mọi chỉ số. Nguyên nhân là do đâu:

Đầu tiên là trong cả trận đấu Việt Nam thật sự không có một cơ hội rõ ràng, chúng ta không thể triển khai bóng, đội bạn pressing liên tục từ đầu đến cuối trận.

Các pha phất bóng dài ra sau hàng phòng ngự đối phương đặc trưng của Việt Nam dưới thời ông Kim cũng không đạt được hiệu quả mong muốn, các trung vệ cao to đối phương dễ dàng hóa giải.

Các tiền đạo Việt Nam không thể tranh chấp với họ, theo thống kê tỷ lệ chúng ta giành chiến thắng trong các pha tranh chấp chỉ có hơn 20%, điều đó chứng tỏ sự lép vế về mặt thể hình khi đối đầu với dàn cầu thủ Malaysia.

Khi không thể triển khai lối chơi, cũng không thể tranh bóng thì thất bại là điều dễ hiểu.

Thứ hai là vấn đề thể lực, nhiều cầu thủ vừa mới thi đấu xong vòng 24 ở V- League, nhiều cầu thủ như Quang Hải, Quang Vinh, Văn Vỹ, Thành Chung... gần như thi đấu liên tục trong khoảng thời gian gần đây, hậu quả là danh sách chấn thương của Việt Nam ngày càng dài thêm.

Càng về cuối trận chúng ta thấy trong khi Malaysia vẫn pressing và chạy chỗ liên tục, các cầu thủ Việt Nam gần như không theo kịp họ, hậu quả là các bàn thua liên tiếp, những khuôn mặt mỏi mệt và thất vọng hiện rõ trên mặt từng cầu thủ.

Thứ ba là sự xáo trộn của hàng phòng ngự, dưới thời ông Kim, hàng phòng ngự là vị trí ông ít thay đổi nhất, đặc biệt là vị trí của Thành Chung và Tiến Dũng, 2 cầu thủ này vừa là thủ lĩnh của hàng phòng ngự, vừa là nơi triển khai bóng và có những đường chuyền dài chính xác lên tuyến trên.

Sự chấn thương cùng một lúc của cả 2 cầu thủ trên gần như gây đổ vỡ hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam, Xuân Mạnh mắc lỗi trong cả hai bàn thua 2-0 và 3-0, Lý Đức thì quá non nớt, liên tục chuyền hỏng...

Tuy nhiên với sự chấn thương của Bùi Hoàng Việt Anh, Thanh Bình thì ông Kim cũng không có nhiều sự lựa chọn, trong khi đó hàng tiền vệ trong trận này cũng hỗ trợ phòng ngự không tốt. Hoàng Đức mắc lỗi lớn nhất trong bàn thua đầu tiên, Tiến Anh mất tích cả trận... khiến chúng ta liên tục bị mất bóng ở giữa sân từ đó gây áp lực lớn lên hệ thống phòng ngự.

Thứ tư dưới sự dẫn dắt của HLV người Australia, HLV đội bạn có lẽ đã nghiên cứu rất kỹ đội Việt Nam, họ phong tỏa Hoàng Đức khiến cho chúng ta không thể triển khai bóng, sẵn sàng cắt đứt các pha rót bóng ra sau hàng phòng ngự, họ tận dụng sự vượt trội về thể hình và thể lực của các cầu thủ Châu Âu khi tranh chấp và họ đã bóp nghẹt toàn bộ đội tuyển Việt Nam trong trận đấu vừa qua.

Phương Đường Kính

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn