Chồng giết vợ và tiếng kêu ‘cứu mẹ’ của người phụ nữ xấu số

Bị chồng bạo hành, người vợ vừa dùng 2 tay giơ lên che chắn vừa cố gọi các con “cứu mẹ”. Thấy hai con la khóc ở trong phòng ngủ, người chồng mới chịu dừng lại.
Chiều 21/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Anh (SN 1989, ở quận Hoàn Kiếm) mức án 17 năm tù về tội Giết người.
Trước đó, vào năm 2017, Nguyễn Công Anh kết hôn với chị Nguyễn Khánh L. (SN 1989) và có 2 con chung. Đến năm 2019, hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn và sống ly thân.
Ngày 6/7/2024, Công Anh và chị L. gặp nhau nói chuyện muốn hàn gắn tình cảm. Sau đó hai người thường gặp nhau, cho con đi chơi.
Đến ngày 11/7/2024, hai người thuê căn hộ ở khu đô thị Vinhomes Ocean Park để cả gia đình đi chơi và tổ chức sinh nhật cho con.
Khoảng 21h ngày 12/7/2024, chị L. cùng hai con đi taxi đến khu đô thị trước, còn Công Anh điều khiển xe máy đến sau. Cả nhà ở trong một căn hộ.
Đến khoảng 10h ngày 14/7/2024, Công Anh vào Facebook để tìm kiếm tài khoản cá nhân của vợ. Công Anh yêu cầu vợ mở khóa màn hình điện thoại để kiểm tra thì thấy có 1 tài khoản Facebook nhắn tin cho chị L. xưng hô vợ chồng.
Vào xem trang cá nhân của tài khoản này, bị cáo thấy hình ảnh vợ đi chơi với một người đàn ông khoảng 30 tuổi vào ngày 2/7/2024.
Công Anh tiếp tục xem tin nhắn Messenger của tài khoản này thì thấy 1 clip quay chị L. khỏa thân từ phía sau lưng.
Khi bị chồng hỏi, chị L. không thừa nhận việc có mối quan hệ yêu đương nam nữ và giật điện thoại trên tay chồng.
Do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên Công Anh và chị L. cãi nhau. Bị cáo đã tát chị L. khiến chị ngã xuống sàn. Người vợ vùng dậy, chạy ra khu vực bàn bếp lấy con dao gọt hoa quả khua về phía chồng nhưng không trúng.
Tiếp đó, Công Anh xô đẩy, đá, đạp nhiều cái vào vùng mặt và đầu của chị L.
Bị chồng bạo hành, người vợ vừa dùng 2 tay giơ lên che chắn vừa cố gọi các con “cứu mẹ”. Thấy hai con la khóc ở trong phòng ngủ, Công Anh mới chịu dừng lại.
Theo cáo trạng, sau đó, người vợ còn ngồi trên ghế sofa ở phòng khách vừa khóc vừa chửi chồng, trong khi bị cáo cho con ăn và ở trong phòng cùng các con.
Đến khoảng 19h30 cùng ngày, Công Anh phát hiện chị L. đã hôn mê nên gọi xe cấp cứu đưa vợ đi bệnh viện.
Khoảng 10h45 ngày 17/7/2024, chị L. tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân tử vong được xác định là do chấn thương sọ não. Chiều hôm đó, bị cáo đến cơ quan công an tự thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Quá trình điều tra, mẹ của chị L. (người đại diện hợp pháp của nạn nhân) không yêu cầu bồi thường dân sự và đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho con rể.