Nhảy đến nội dung
 

Chồng đột tử, con trai suy tim, người phụ nữ nghèo bị ung thư cầu cứu

Chồng đột tử, con trai mắc bệnh tim nặng, còn bản thân mang trong mình căn bệnh ung thư vú giai đoạn chuyển nặng, đó là bi kịch đang đổ xuống cuộc đời người phụ nữ nghèo Phan Thị Thơ (SN 1986, trú xóm Hưng Lợi 3, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An).

Ở vùng quê nghèo Lam Thành, người dân ai cũng rưng rưng khi nhắc đến hoàn cảnh của chị Thơ. Gầy gò, xanh xao, nhưng chị vẫn cố gắng gượng từng ngày để nuôi hai con nhỏ sau khi chồng đột ngột qua đời.

Chồng chị là anh Lê Xuân Thịnh (SN 1982), vốn hiền lành, chăm chỉ, hằng ngày đi làm thuê cho cửa hàng nội thất gần nhà. Thế nhưng, vào một buổi chiều cuối tháng 7 vừa qua, khi đang đi tập thể dục, anh bất ngờ ngã quỵ tại sân. Dù được đưa đi cấp cứu, anh không qua khỏi. Bác sĩ kết luận anh bị nhồi máu cơ tim cấp, ra đi khi mới 43 tuổi.

Tin dữ đến quá nhanh khiến chị Thơ gần như ngã quỵ. Người trụ cột của gia đình ra đi, bỏ lại chị cùng hai con thơ: con trai Lê Xuân Thiệu (SN 2012, học lớp 8) và bé Lê Thị Bảo Châu (SN 2017). Từ ngày chồng mất, căn nhà nhỏ vốn nghèo nay càng trống trải, hiu hắt.

Con trai mắc bệnh suy tim nặng, chồng đột ngột qua đời, khoản nợ vay đi nước ngoài chưa trả hết, tôi lại mắc bệnh ung thư… Giờ tôi không biết xoay xở thế nào để nuôi các con trong những ngày tháng cùng cực sắp tới”, chị Thơ nghẹn ngào.

Gia đình chị Thơ dường như kiệt quệ sau hàng loạt biến cố. Năm 2023, con trai lớn Lê Xuân Thiệu bỗng thấy khó thở, đau tức ngực. Đưa con đi khám, bác sĩ chẩn đoán Thiệu bị tràn dịch màng tim và huyết khối động mạch phổi. Thiệu phải trải qua ca phẫu thuật để hút dịch, hiện tạm thời ổn định nhưng vẫn cần theo dõi và uống thuốc định kỳ hằng tháng.

Trước đó, do chồng không có việc làm ổn định, chị Thơ đành vay 180 triệu đồng để sang Đài Loan (Trung Quốc) làm thuê mong cải thiện cuộc sống.

"Khi vừa sang Đài Loan được 6 tháng, tôi thấy hay bị đau nhói ở ngực. Lúc đầu cứ nghĩ triệu chứng của con gái “đến tháng” nên cố chịu. Tuy nhiên sau đó, có những ngày cơn đau kéo dài cả đêm lẫn ngày, không thể ngủ được nên tôi nhờ bà chủ nhà đưa đi khám. Kết quả khiến tôi bàng hoàng: tôi mắc ung thư vú", chị Thơ nghẹn ngào kể lại.

Do việc điều trị ở nước ngoài tốn kém nên chị Thơ buộc phải trở về Việt Nam, dù món nợ vay chưa trả được.

Từ đó, chị sống trong những tháng ngày triền miên ở viện. Mỗi đợt hóa trị, xạ trị khiến cơ thể chị kiệt quệ, tóc rụng, người gầy rộc. Sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u, hiện mỗi tháng chị phải ra viện tiêm thuốc và tái khám định kỳ.

Dù đau đớn, người mẹ trẻ vẫn cố gắng chịu đựng, bởi hai đứa con thơ là lý do duy nhất giúp chị tiếp tục sống.

“Tôi cứ tưởng con trai và bản thân mình mắc bệnh đã là quá sức rồi, không ngờ anh Thịnh cũng đột ngột ra đi. Cuộc sống quá nghiệt ngã. Nhìn hai đứa con thơ, tôi chỉ mong có thể sống thêm vài năm để lo cho con trai khỏi bệnh, để con gái đủ lớn tự chăm sóc bản thân… nhưng có lẽ thật khó”, chị Thơ nghẹn lời.

Giờ đây, mỗi ngày trôi qua với chị Thơ là một cuộc chiến. Tiền thuốc, tiền học, tiền sinh hoạt… đều vượt quá khả năng của một người phụ nữ mang bệnh hiểm nghèo. Ngoài việc chăm sóc các con, chị còn phải phụng dưỡng mẹ chồng 84 tuổi – bà Trịnh Thị Thanh, đã yếu, không còn khả năng lao động.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Lam Thành cho biết: “Gia đình chị Thơ thuộc diện hộ nghèo. Chồng chị đột tử, bản thân chị mắc ung thư, con trai bị bệnh tim. Mong rằng các nhà hảo tâm, tổ chức thiện nguyện dang tay giúp đỡ để gia đình chị sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Chị Phan Thị Thơ: xóm Hưng Lợi 3, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0912672382

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.304 (chị Phan Thị Thơ).

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:

- Tại Hà Nội: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; hoặc 349 Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Điện thoại: 02439369898

- Tại Đà Nẵng: 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Tại TP Hồ Chí Minh: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TPHCM. Điện thoại: 19001081

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn