Chồng bỏ quên vợ, vô tư phóng ô tô đi mất hút

ITALIA - Vì tưởng vợ vẫn nằm ngủ ở ghế sau, người chồng vô tư phóng ô tô đi mất, để quên vợ bên lề đường.
Tình huống dở khóc dở cười này xảy ra mới đây ở Ferrara (Italia) khi cặp vợ chồng ngoài 60 tuổi đang di chuyển bằng xe ô tô, trên tuyến đường Strada Statale 309 Romea.
Người chồng phát hiện xe có vấn đề nên dừng lại để xuống kiểm tra. Lúc đó, vợ ông đang ngủ ở ghế sau. Xử lý xong vấn đề, người chồng trở lại xe và tiếp tục hành trình, tờ DM đưa tin hôm 6/5.
Tuy nhiên, ông không hề hay biết người vợ đã thức dậy trong lúc ông kiểm tra xe và bước xuống đường. Nhận ra chồng rời đi mà quên mất mình, bà vợ vội vàng hét lớn để gọi nhưng không được.
Không mang theo điện thoại hay giấy tờ tùy thân, người vợ bị bỏ lại một mình bên đường lúc trời tối. Rất may, một số tài xế đi ngang qua phát hiện và giúp đỡ bà. Họ nhanh chóng gọi cảnh sát.
Khi lực lượng chức năng đến, bà kể lại toàn bộ sự việc.
Trong khi đó, người chồng vẫn đinh ninh rằng vợ mình đang yên giấc ở ghế sau. Mãi đến 22h30, tức khoảng 2 tiếng sau sự việc, ông mới được cảnh sát thông báo về tình huống trớ trêu này.
Trong sự hoang mang và lo lắng, ông lập tức quay xe trở lại Porto Garibaldi, nơi vợ mình đang đứng chờ cùng cảnh sát. Họ đón được nhau và tiếp tục lên đường.
Năm 2015, vụ việc hài hước tương tự đã xảy ra ở Trung Quốc. Cô dâu 26 tuổi tên Zhang Han đã bị bỏ lại bên đường cao tốc, sau khi đi vệ sinh trong lúc đường tắc ở khu vực trạm thu phí.
Dù đã dặn chú rể đợi, nhưng anh quên mất và vô tư lái xe đi mất.
Cô dâu phải đi bộ dọc đường cao tốc cho đến khi gặp được cảnh sát giao thông. Họ giúp cô liên lạc lại với chú rể. Đám cưới của cặp đôi vì thế bị trì hoãn, khách mời phải chờ đợi trong nhiều giờ.