Chở con đi viện điều trị ung thư, cha nghèo gặp tai nạn hết sạch tiền phẫu thuật

Trên đường chở con trai bị ung thư máu đến bệnh viện điều trị, anh Phong không may bị tai nạn, sau 4 lần phẫu thuật chân tốn kém khiến anh Phong đứng trước tình cảnh hết sạch tiền để thực hiện lần phẫu thuật tiếp theo
Đó là hoàn cảnh bi đát của vợ chồng anh Bùi Hữu Phong (29 tuổi) và chị Lê Thị Quyện (33 tuổi) ở xóm Yên, thôn Câu Hà, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
Chị Quyện sinh ra và lớn lên tại một làng quê nghèo của huyện Phú Vang (TP Huế). Năm 2019, chị lấy anh Phong khi anh đi làm thợ mộc thuê gần nhà chị.
Sau khi sinh con trai đầu lòng, do điều kiện khó khăn, không có việc làm ổn định, anh chị quyết định về quê nội ở với bố mẹ để vừa có điều kiện chăm sóc con, vừa chăm lo cho bà nội già yếu.
Trong ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, thấm dột, không có gì đáng giá, nằm sâu tại con hẻm ở xóm Yên, chị Quyện vừa bế con trai 10 tháng tuổi, vừa lấy thuốc cho con trai đầu Bùi Hữu Thiên Phúc (5 tuổi) uống theo đơn của bác sĩ.
Chị Quyện cho biết, Thiên Phúc sinh ra rất khoẻ mạnh, phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Thế nhưng, khi con được 1 tuổi, chị phát hiện bộ phận sinh dục của bé bất thường nên đã đưa vào bệnh viện để kiểm tra.
“Sau khi khám, bác sĩ cho biết con bị dị tật tinh hoàn nên chỉ định mổ. Nhưng bất hạnh nhất là khi tiến hành xét nghiệm máu trước khi mổ, các bác sĩ thông báo con bị ung thư máu”, chị Quyện nghẹn ngào nhớ lại.
Khi biết con bị ung thư máu, vợ chồng chị Quyện ngã khuỵu trước phòng xét nghiệm của Bệnh viện Trung ương Huế. Cũng từ đó, anh Phong thêm gánh nặng trên vai, vừa lo chi tiêu sinh hoạt cho cả gia đình, vừa kiếm thêm nghề làm thêm để có tiền chữa trị cho con.
“Từ ngày Thiên Phúc ốm, thời gian con ở viện nhiều hơn ở nhà, uống thuốc nhiều hơn ăn cơm. Từ Tết đến nay, con đã vào viện 4 lần để điều trị”, chị Quyện nghẹn ngào cho biết.
Cứ đều đặn mỗi tháng một lần, anh Phong nghỉ việc, chạy xe máy chở con cả quãng đường dài từ nhà vào Bệnh viện Trung ương Huế để bác sĩ hoá trị, bơm tuỷ và xét nghiệm kiểm tra.
Chị Quyện cho biết, mỗi một lần con vào viện, chi phí đi lại, ăn uống và mua thuốc uống hết khoảng 3 - 4 triệu đồng. Dù rất chật vật nhưng vì thương vợ và 2 con thơ, anh Phong không quản ngày nắng hay mưa, vẫn cật lực đi làm, đồng thời vay mượn thêm để có tiền điều trị cho con.
Thế nhưng, một lần nữa bất hạnh lại ập đến gia đình nhỏ của vợ chồng chị Quyện. Trong khi chở bé Phúc đến viện điều trị, anh Phong không may bị tai nạn giao thông, một chân bị dập nát.
Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện, theo chẩn đoán, chân anh Phong bị dập nặng, xương gãy nhiều đoạn, buộc phải mổ hoặc khả năng cao phải cưa chân. Từ ngày anh Phong nằm viện, trải qua 4 lần phẫu thuật cùng chi phí thuốc men điều trị đã hết gần 40 triệu đồng.
Hiện nay, anh Phong đang nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Bác sĩ cho biết, có khả năng chân anh Phong sẽ phải phẫu thuật thêm một lần nữa do bị nhiễm trùng.
“Hiện trong nhà tôi không còn đồng nào. Anh Phong là trụ cột chính của gia đình, giờ anh bị tai nạn thế này không biết lấy tiền đâu để phẫu thuật. Trong khi tiền chữa bệnh cho con trai còn chưa trả được, giờ tôi biết xoay xở ở đâu”, chị Quyện mếu máo nói.
Trao đổi với PV VietNamNet, ông Bùi Văn Linh, Trưởng thôn Câu Hà cho biết, gia cảnh anh Phong thực sự khó khăn. Bố anh Phong bị bệnh thần kinh, bà nội lại già yếu.
“Công việc không ổn định, con nhỏ lại mắc bệnh hiểm nghèo, phải điều trị trong thời gian dài khiến kinh tế gia đình trở nên khó khăn, đành phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi. Bệnh tình của cháu Phúc chưa đỡ thì anh Phong không may gặp tai nạn gãy chân, gia đình lại càng khó khăn hơn. Tôi mong các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân quan tâm, hỗ trợ giúp gia đình anh Phong vượt qua giai đoạn khó khăn này”, ông Linh nói.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Chị Lê Thị Quyện: xóm Yên, thôn Câu Hà, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. SĐT: 0398139140 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.104 (anh Bùi Hữu Phong) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148, Vietcombank - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet: - Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. - Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081 |