Đến hẹn lại lên, mỗi mùa Vu lan, cảnh phóng sinh lại lặp lại ở cổng chùa. Thế nhưng nhiều chim, cá vừa được thả ra đã chết hoặc kiệt sức, khiến người chứng kiến không khỏi xót xa.
"Đến hẹn lại lên", mùa Vu lan hay các ngày rằm trở thành dịp để nhiều người có thói quen phóng sinh. Tuy nhiên theo ghi nhận, hoạt động này vẫn còn nhiều bất cập, việc "cứu sinh" lại khiến sinh mạng của các loài chim, cá... bị đe dọa.
Chiều 6-9-2025, tại chùa Diệu Pháp (phường Bình Lợi Trung, TP.HCM), hàng trăm người dân tập trung dâng lễ, tụng kinh. Bên ngoài cổng chùa không khác gì một cái "chợ phóng sinh", nhiều người bày bán với đủ loài chim, cá, ếch, lươn…
Không ít người mua chim rồi thả ngay trước cổng hoặc vào sân chùa. Thế nhưng nhiều con chim vừa ra khỏi lồng đã rớt xuống đường, nhiều con đậu lên hàng rào trong tình trạng yếu ớt, thậm chí chết ngay sau đó. Một số con chỉ bò lóp ngóp, không thể bay nổi.
Tình cảnh cũng tương tự với cá, lươn, ếch… khi được thả xuống bờ sông Sài Gòn (cạnh chùa), nhiều con đã ngắc ngoải, gần như kiệt sức vì bị nhốt trong xô nước, bao ni lông với số lượng nhiều trong thời gian dài.
Nhiều người thấy hình ảnh này không khỏi xót xa. Cảnh phóng sinh vốn mang ý nghĩa từ bi, lại trở thành nỗi đau cho chính những sinh vật tưởng chừng được "cứu".
"Phóng sinh là việc làm mang ý nghĩa gieo tâm từ, nhưng nếu thiếu cân nhắc, việc mua chim cá nườm nượp ngay trước cổng chùa lại vô tình tiếp tay cho hoạt động buôn bán, nuôi nhốt, bắt, bẫy có tổ chức.
Thay vào đó người dân có thể chọn cách phóng sinh theo nhóm thiện nguyện ở những nơi phù hợp hoặc chọn loài vật phù hợp môi trường sống tự nhiên, hoặc thay phóng sinh bằng những hành động từ bi khác như trồng cây, ủng hộ các hoạt động cứu hộ…", một Phật tử chia sẻ.
Theo ghi nhận, điều tích cực năm nay tại khu vực bờ sông ở cạnh chùa Diệu Pháp không còn cảnh những người chờ sẵn để chích điện, bắt lại cá như các năm trước. Một ca nô ghi chữ của Chi cục Thủy sản cũng neo gần đó để giám sát.
Hình ảnh ghi nhận tình hình phóng sinh chim, cá vào ngày Vu lan:














