Chiến sĩ Cục CSGT dẫn đường taxi trên cao tốc, đưa bé trai đi cấp cứu

Bé trai sốc phản vệ nguy kịch, mẹ nhờ CSGT dẫn đường đưa đi cấp cứu kịp thời trên cao tốc.
Tối 12.7, bé trai 7 tuổi bị sốc phản vệ sau khi bị ong đốt, có dấu hiệu co giật, tím tái, được các chiến sĩ CSGT dẫn đường khẩn cấp bằng mô tô đặc chủng đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, giúp bé thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.
Đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), thuộc Phòng 6, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Thời điểm đó, tổ công tác có 4 chiến sĩ đang làm nhiệm vụ thì một chiếc taxi chở theo phụ nữ và bé trai dừng lại gần trạm thu phí Long Phước để cầu cứu.
Người mẹ là chị N.T.T (34 tuổi, ở Đồng Nai) cho biết, con trai mình bị ong đốt trong lúc chơi trong nhà. Sau đó, cháu có dấu hiệu sốc phản vệ, nguy cơ suy hô hấp và ngừng thở nên gia đình đã đưa cháu vào phòng khám gần nhà tại xã Long Phước (huyện Long Thành cũ, Đồng Nai) để sơ cứu.
Tuy nhiên, tình trạng của cháu nhanh chóng trở nặng, trong khi phòng khám chưa thể điều xe cấp cứu nên chị T. buộc phải gọi taxi đưa cháu đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM).
Khi đang di chuyển trên cao tốc, thấy con bắt đầu co giật, người tím tái, chị T. đã yêu cầu tài xế taxi tấp vào lề đường nhờ tổ công tác CSGT đang làm nhiệm vụ hỗ trợ.
Ngay khi nắm thông tin, tổ công tác lập tức báo cáo ban chỉ huy, xin ý kiến chỉ đạo rồi dùng mô tô đặc chủng dẫn đường cho xe taxi trên cao tốc, đưa cháu bé đến bệnh viện một cách nhanh nhất. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, cháu Đ. đã được đưa vào phòng cấp cứu đúng lúc.
Chị T. xúc động: “Tôi thật sự cảm ơn các anh CSGT đã tận tình hỗ trợ trong lúc con tôi nguy kịch. Nhờ các anh mà xe đi nhanh, không bị kẹt xe và cháu được cứu chữa kịp thời”.