Chiếc ghe mang cả gia sản bị chìm, thầy cô ở Cần Thơ quyên góp hỗ trợ nữ sinh lớp 12

Chiếc ghe tạm bợ của gia đình em Song Xuân không may bị chìm. Xuân chỉ kịp với lấy cặp da của mình, còn tất cả gạo, đồ đạc, sách vở đều chìm trong nước.
Những ngày qua, bức thư ngỏ của Trường THPT Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) về hoàn cảnh của em Xuân được chia sẻ với cộng đồng và đã "chạm" đến nhiều thầy cô, học sinh và những nhà hảo tâm của Cần Thơ.
Thư ngỏ có đoạn viết: "Em Trương Tường Công Lý Thị Song Xuân, hiện đang là học sinh lớp 12c1 của trường. Gia đình em có hoàn cảnh rất khó khăn, cha mẹ và em Xuân sống trên chiếc ghe nhỏ.
Vừa qua do mưa lớn không may chiếc ghe bị chìm, đồ đạc trôi đi hết. Hiện em và gia đình không có chỗ nương thân, không tài sản, không tiền bạc. Em Xuân tuy có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn là học sinh chăm ngoan, học giỏi, hiện tại em đang tập trung ôn thi tốt nghiệp và mơ ước vào đại học.
Sự việc không may vừa qua sẽ ảnh hưởng cả về mặt tinh thần và tương lai của em. Do vậy, nhà trường kêu gọi sự hỗ trợ từ quý thầy cô, các em học sinh và quý nhà hảo tâm rộng vòng tay giúp đỡ để em Xuân vượt qua khó khăn hiện tại".
Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ Online, ông Đỗ Thành Thiện - hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Thạnh - cho biết trường hợp em Xuân là trường hợp quyết định vận động đột xuất vì từ khi bị chìm ghe gia đình rất khó khăn, mà em Xuân lại đang ôn tập để chuẩn bị cho ước mơ học đại học.
Lúc đầu nhà trường chỉ vận động thầy cô và học sinh trong trường, nhưng nhận thấy em Xuân cần lắm sự hỗ trợ hơn nữa để viết tiếp ước mơ giảng đường nên kêu gọi sự chung tay của mọi người.
"Xuân là học sinh ngoan, học giỏi, có ý chí quyết thoát nghèo bằng con chữ. Vì vậy chúng tôi quyết định lần đầu tiên kêu gọi hỗ trợ, quyên góp từ cộng đồng và đăng ký số tài khoản ngân hàng để tiếp nhận hỗ trợ cho Xuân vì có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn", ông Thiện nói.
Còn thầy Phạm Thịnh Sự - giáo viên chủ nhiệm của Xuân - chia sẻ, riêng tập thể sư phạm và học sinh nhà trường đã ủng hộ được khoảng 20 triệu đồng cho em.
Thầy Sự đã có lần đến chỗ ở của gia đình em Xuân để hiểu hơn về hoàn cảnh cô bé. Xuân là con một nên cha mẹ em quyết tâm dù khó khăn mấy cũng ráng lo cho con học. Ghe bị chìm xem như mất trắng hết.
Hiện gia đình Xuân thuê được chỗ ở với giá 300.000 đồng/tháng trú mưa nắng để em yên tâm học hết lớp 12 của mình. Nhiều thầy cô, bạn bè và học sinh trường ủng hộ cho Xuân.
"Có em quyên góp 50.000 đồng, có em 100.000 đồng, có em về vận động cha mẹ để ủng hộ cho Xuân theo kiểu lá lành đùm lá rách san sẻ nhau giữa tình thầy trò, tình bạn bè. Tôi cũng giúp em Xuân về phần tài liệu ôn tập thi, mang tiền ủng hộ đến trao tận tay cho gia đình", thầy Sự chia sẻ.
Trước tấm lòng vàng của thầy cô, bạn bè và nhà hảo tâm, Xuân quyết tâm thi đậu đại học, viết tiếp ước mơ trở thành một giáo viên dạy lịch sử.
"Em xúc động lắm vì nhận được tình yêu thương từ cộng đồng, em hứa không chùn bước trước khó khăn, quyết thành công để sau này nếu có thể em quay lại giúp đỡ những hoàn cảnh khác khó khăn như em", Xuân nói.