Nhảy đến nội dung
 

Chia tay nhạc sĩ Nguyễn Vũ, một vì sao đã vỡ

Chiều 24-9, nhạc sĩ Nguyễn Vũ ra đi sau một cơn đột quỵ, tạm biệt những trời chiều lộng gió và rưng rức còi tàu chuyển bến sân ga.

Nhà sưu tầm Phương Chánh Hùng chia sẻ: "Một vì sao vỡ. Một vì sao đã vỡ. Vĩnh biệt anh Nguyễn Vũ, tác giả Bài thánh ca buồn và nhiều ca khúc đi vào lòng người. Anh là người có công đóng góp rất nhiều cho nền âm nhạc Việt Nam".

Một vì sao đã vỡ

Nhà sưu tầm Phương Chánh Hùng kể với Tuổi Trẻ trước khi mất một ngày, nhạc sĩ Nguyễn Vũ còn nhắn tin hỏi thăm bệnh tình và động viên sức khỏe ông Hùng. 

Vì thế nghe tin Nguyễn Vũ mất, ông Hùng sốc và tim "nhói" liên hồi, nguyên một tối không ngủ. Sáng sau, ông mở bài Một vì sao vỡ - bài hát hay ít người biết của Nguyễn Vũ - nghe như một cách tạm biệt người bạn lớn.

Phương Chánh Hùng xếp nhạc sĩ Nguyễn Vũ vào lớp nhạc sĩ kế tiếp sau Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Châu Kỳ, Lam Phương, Trúc Phương… 

"Dù ông viết không nhiều nhưng hầu hết được khán giả yêu thích. Có những bài hát vượt thời gian, đặc biệt là tuyệt phẩm Bài thánh ca buồn - huyền thoại của tân nhạc Việt Nam và mỗi mùa Giáng sinh về, nhà nhà người người đều nghe. 

Mấy năm trước có người từng trả anh Nguyễn Vũ 50.000 đô la (hơn 1 tỉ đồng) để mua đứt Bài thánh ca buồn nhưng anh đã từ chối. Anh bảo để bài hát đó lại cho con", Phương Chánh Hùng nói.

Ông Hùng kể thêm Nguyễn Vũ rất yêu biển. Ca khúc đầu tay của nhạc sĩ là Một loài chim biển. Sau này ông có thêm các nhạc phẩm như Biển tím, Mùa đông về chưa em, Sao rơi trên biển, Huyền thoại một chiều mưa

Cả hai là chỗ thân thiết, mỗi lần có dịp vào TP.HCM ông Hùng thường đến nhà Nguyễn Vũ ăn sáng, uống cà phê và chuyện trò. 

Theo lời Phương Chánh Hùng, trước đây trong khi các nhạc sĩ khác chỉ có một bài trên mỗi mặt đĩa, Nguyễn Vũ thường có 4-5 bài. Để tránh sự không hài lòng của những người khác, ông đôi khi sử dụng bút danh Anh Thái - tên một người bạn của mình. 

Lời cuối cho em, Nhìn nhau lần cuối, Bài cho người tình cuối Đi tìm kỷ niệm là bốn ca khúc cuối cùng, Nguyễn Vũ viết tặng một người bạn thân vừa gặp chuyện buồn.

Người dễ thương, viết thật

Phúc Ben - admin trang web dongnhacvang - thân tình với nhiều nhạc sĩ xưa, trong đó có Nguyễn Vũ. Khi nghe tin nhạc sĩ Nguyễn Vũ mất, anh khó chấp nhận sự thực bởi mới gặp ông tuần trước. 

Trong đám tang nhạc sĩ Y Vũ hai năm trước, Nguyễn Vũ đã khóc và nói rằng những người bạn sáng tác của ông ngày một rơi rụng dần. Giờ thì ông cũng về một cõi bao la.

Nguyễn Vũ uống không nhiều nhưng rất vui tánh, cởi mở, dễ thương. Hằng tuần ông vẫn hay gặp gỡ bạn bè ở hội quán của nhạc sĩ Bảo Thu. Với Phúc Ben, đó là một người đáng tin cậy, sống có nguyên tắc, mọi cuộc hẹn của Nguyễn Vũ dù ở đâu hay với bất kỳ ai ông cũng đến đúng giờ.

Phúc Ben nói với Tuổi Trẻ, "nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Vũ hầu hết là nhạc tình nhưng không quá bi lụy thê lương mà trong sáng, dễ thương. 

Như bài Lời cuối cho em, tuy xa nhau nhưng không hờn trách. Nếu ngày mai nếu chúng mình xa nhau, anh xin muôn kiếp yêu em mà thôi".

Ở Cần Thơ, nhạc sĩ Hoàng Nhạc Đô - con trai cố nhạc sĩ Hoàng Trọng - đón nhận tin Nguyễn Vũ mất mà bàng hoàng. 

"Vẫn biết ai rồi cũng phải "rụng" nhưng những ông bạn cứ lần lượt mất đi khiến tôi cảm thấy vô cùng mất mát" - Hoàng Nhạc Đô nhận xét "đó là người sống thẳng, sống thật và viết thật đúng như tâm tư, cảm xúc của mình".

Điều này được nhà sưu tầm Phương Chánh Hùng xác nhận. Ông kể thêm Nguyễn Vũ là người rất chú trọng ca từ. Ông không thích ca sĩ hát sai lời ca khúc của ông. Ông từng chỉ ra các lỗi sai lời trong bài Bài thánh ca buồn mà cả những danh ca cũng mắc phải. Ông hay nói "sai một li, đi một dặm".

Nhạc sĩ Hoàng Nhạc Đô nói với ông, nhạc sĩ nào có những ca khúc được phối đi phối lại, được các ca sĩ hát nhiều và có nhiều "biến thể" thể loại như rock, rumba, slow… thì được gọi là "ăn khách". Nguyễn Vũ là một nhạc sĩ "ăn khách".

Nghe tin nhạc sĩ mất, nghệ sĩ Thành Lộc cũng nhớ lần được hát cùng hai nhạc sĩ Nguyễn Vũ và Đức Huy bài Bài thánh ca buồn trên khấu Nhà hát Hòa Bình đêm 23-12 năm nào. Thành Lộc "cầu nguyện cho linh hồn anh sẽ không bao giờ buồn khi được về bên chân Chúa, luôn hân hoan và an lành bên ánh sáng từ Ngài", ông viết trên trang cá nhân.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn