Hình ảnh Chi Pu khóc òa khi gặp bố, hai cha con giơ tay chào nhau theo tác phong quân đội trong Sao nhập ngũ khiến khán giả cảm thấy vô cùng dễ thương.
"Chi Pu khóc nhè kìa", "Bao nhiêu mệt nhọc vỡ òa khi gặp bố. Đúng là cô công chúa nhỏ của bố!", "Tự nhiên xem xong khóc theo Chi Pu luôn", khán giả bình luận khi xem tập 12 Sao nhập ngũ trên YouTube.
Chi Pu: "Chào đồng chí bố"
Chi Pu gặp bố vào chiều tối, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ. Khi thấy bố, cô bất ngờ, khóc òa và ôm chầm lấy ông. Sau đó Chi Pu giơ tay chào, nói: "Chào đồng chí bố".
Người bố ân cần hỏi han con gái: "Con có mệt không?". Đến đoạn này, khán giả bật cười, nhận xét: "Chào đồng chí bố nghe vừa hài hước vừa xúc động".
Trong Sao nhập ngũ, Chi Pu giới thiệu gia đình mình có truyền thống phục vụ Tổ quốc, nhiều đời làm quân nhân. Ông, bà, các bác, bố và cô đều tham gia quân đội. Ông nội của Chi Pu từng chiến đấu cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và là người truyền cảm hứng yêu nước, tinh thần kỷ luật cho các thế hệ sau.
"Đồng chí bố nhận xét đồng chí con mặc quân phục như thế nào?", Chi Pu hỏi, giọng nũng nịu. Bố cô trả lời: "Rất đẹp, trông khỏe mạnh, ra dáng. Đúng là con nhà lính!".
Khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt long lanh, Chi Pu khoe với các đồng nghiệp: "Đây là bố tôi, đồng chí Nguyễn Dũng Tuấn, đại tá".
Khi Bình An hỏi về người kế nghiệp truyền thống gia đình, bố Chi thẳng thắn: "Bác mong có đứa theo nghiệp gia đình, nhưng phải là con trai. Đây là lần đầu tiên Chi và bố cùng mặc áo lính. Chúng tôi sẽ chụp ảnh cùng nhau và ghép vào ảnh với ông nội".
Cuộc gặp gỡ giữa Chi Pu và bố tuy ngắn nhưng ngọt ngào, xen lẫn tiếng cười và niềm xúc động.
Quyết chí đồng lòng
Tập 12 Sao nhập ngũ 2025 có chủ đề "Quyết chí đồng lòng", tiếp tục hành trình rèn luyện ý chí và tinh thần tập thể của các chiến sĩ.
Ở trò chơi Tin tưởng - một trong những phần thi mang tinh thần quân đội nổi bật nhất mùa giải - mỗi đội phải vượt qua bốn chặng vật cản liên hoàn: chui qua bùn lầy, vượt rào, ghép logo chương trình và leo dây đứng để lấy mảnh ghép còn thiếu. Đặc biệt, một thành viên sẽ bị bịt mắt hoàn toàn và chỉ được dẫn dắt bằng giọng nói của đồng đội.
Đây không chỉ là bài kiểm tra thể lực mà còn là thử thách về niềm tin, sự bình tĩnh và khả năng lãnh đạo dưới áp lực. Kết quả, đội Huỳnh Anh - Linh Ngọc Đàm bứt phá, giành ngôi đầu với thành tích ấn tượng 4 phút 56 giây.
Còn hội thao đẩy thùng đòi hỏi sức mạnh, chiến thuật và khả năng phối hợp nhóm.
Hai đội trưởng nam Tim và Trương Nam Thành, cùng hai đội trưởng nữ Kỳ Duyên và Hương Giang, lần lượt chọn đồng đội. Trận đấu đầu tiên diễn ra kịch tính khi Độ Mixi - PewPew đối đầu Trương Nam Thành - Diệu Nhi.
Gặp bất lợi về thể hình và sức khỏe, Diệu Nhi bị đối phương "đuổi dí" khắp sân. Chị hài hước chia sẻ: "Mình cố gắng hết sức thôi, không hiểu sao lúc đó chạy dữ lắm. Chắc là lúc đó hóa thú".
Nhóm Bình An - Diệp Lâm Anh phối hợp ăn ý, hạ gục Duy Khánh - Cara, trong khi Hương Giang - Chi Pu tiếp tục màn rượt đuổi nghẹt thở với đối thủ. Cả thao trường hò reo cổ vũ.
Kết quả hội thao được công bố trong tập 13.