Nhảy đến nội dung
 

Chi gần 300 triệu mua vàng làm của hồi môn, 5 năm sau con gái mang đi bán đều bị từ chối, người mẹ chết sững khi phát hiện ra sự thật

Bộ trang sức vàng phơi bày bi kịch của một gia đình.

Cách đây 5 năm, bà Lý Mỹ ở Hàng Châu (Trung Quốc) đã dồn gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để mua một bộ trang sức vàng làm của hồi môn cho con người con gái duy nhất - Trương Lỗi.

Bộ trang sức vàng này được bà mua tại một tiệm vàng lớn và uy tín ở thành phố Hàng Châu, có đầy đủ hóa đơn và giấy tờ kiểm định, trị giá gần 100.000 NDT (khoảng 300 triệu đồng). Bà Lý Mỹ xem đây không chỉ là món quà chúc phúc, mà còn là tài sản quý giá, là khoản dự phòng cho tương lai của con gái.

Tuy nhiên trong đám cưới của con gái, bà Lý chỉ trao cho con 1 chiếc lắc tay và 1 chiếc kiềng vàng, số vàng còn lại bà bàn tính riêng với Trương Lôi và thống nhất sẽ giữ giúp cô thay vì trao hết trong ngày cưới. Nếu chẳng may vợ chồng con gái có lục đục, đó sẽ được tính là tài sản chung, bà Lý không muốn như vậy vì đó cũng là khoản tích góp cả đời của bà.

Lúc mua là vàng thật, khi bán là vàng giả!

Thời gian trôi qua, cuộc sống của gia đình Trương Lỗi diễn ra êm đềm. Tuy nhiên cách đây 3 tháng, chồng cô - Con rể của bà Lý trở bệnh nặng, cần một khoản tiền lớn để trang trải viện phí. Tiền tiết kiệm đã hết sạch, Trương Lôi đành chỉ biết về nhà, xin mẹ mang số vàng năm xưa đi bán để lấy tiền chữa trị cho chồng…

Nhìn con gái khó khăn như vậy, bà Lý không chút băn khoăn, mở két sắt lấy toàn bộ số vàng còn lại đưa cho cô, mang đi bán. Với sự tin tưởng tuyệt đối vào món quà của mẹ, Trương Lỗi lần lượt ghé thăm các cửa hàng vàng bạc uy tín tại Hàng Châu. Thế nhưng ghé 4 tiệm thì cả 4 tiệm đều từ chối, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng bằng máy móc chuyên dụng, các nhân viên đều lắc đầu khẳng định: "Chất liệu không phải vàng nguyên chất, đây là hàng giả được mạ rất tinh vi" .

Câu nói như sét đánh ngang tai Trương Lỗi. Cô không thể tin vào những gì mình nghe được. Bộ trang sức vàng được mẹ cô mua từ cửa hàng lớn, giờ lại là đồ giả? Trương Lôi lập tức gọi điện cho bà Lý để hỏi rõ sự tình…

Sự thật dần được hé lộ

Nghe tin con gái báo về, bà Lý như chết sững. Với hóa đơn và niềm tin tuyệt đối vào cửa hàng, bà tin rằng mình không thể bị lừa, chỉ còn một khả năng: Số vàng đã bị tráo đổi sau khi mua về.

Bà Lý lập tức suy nghĩ về những người có thể tiếp cận két sắt. Ngoài bà, chỉ có chồng bà, ông Trương Vỹ. Với linh cảm chẳng lành, bà Lý bắt đầu dồn nghi vấn vào ông Trương Vỹ.

Bà Lý bí mật kiểm tra điện thoại của chồng và phát hiện một số giao dịch tài chính lớn từ khoảng hơn 1 năm trước. Lúc đó, bà không nghi ngờ nữa, chắc chắn chồng bà đã đã lừa cả vợ lẫn con gái.

Trong cuộc nói chuyện đầy căng thẳng, đối mặt với sự cương quyết của vợ và cả cô con gái đang ngồi khóc không thành tiếng, ông Trương cuối cùng đã cúi đầu thừa nhận. Chính ông đã tráo đổi toàn bộ số vàng thật thành vàng giả để lấy tiền trả nợ. Ông thú nhận đã đặt làm bộ vàng giả y hệt từ một cơ sở tư nhân và thay thế chúng vào két sắt một cách kín đáo.

Sự thừa nhận của ông Trương khiến bà Lý và Trương Lỗi đau đớn tột cùng. Mất tài sản đã là một lẽ, đằng này, họ còn mất đi cả niềm tin vào người chồng, người cha vốn được coi là trụ cột trong nhà. Tuy nhiên, nỗi đau của mẹ con bà Lý còn nhân lên gấp bội khi ông Trương nhất quyết không chịu tiết lộ lý do ông nợ nần, đến mức phải lừa dối vợ con.

"Tôi không thể nói" - Ông Trương chỉ cúi mặt, lắc đầu và nói mỗi khi bà Lý cố gắng tìm hiểu nguồn gốc của khoản nợ. Sự im lặng đầy bí ẩn này càng gặm nhấm lòng tin và để lại một khoảng trống lớn trong thâm tâm bà Lý và con gái.

Dù dằn vặt nhưng bà Lý tin rằng ông Trương sẽ sớm thành thật với mẹ con bà, cả đời ông chưa từng làm gì sai trái, nên lần này bà tha thứ. Dẫu vậy, ông bà vẫn phải cầm cố căn nhà để vay tiền, hỗ trợ cho quá trình chữa bệnh của con rể.

Theo Baidu

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn