Nhảy đến nội dung
 

Chém chết bảo vệ vì hoang tưởng ‘cọp đội lốt người’

TPO - Sau khi chém chết người bảo vệ, thanh niên nói với vợ là vừa “chém con cọp đội lốt người”. Theo thông tin từ phía gia đình, nghi can có biểu hiện của bệnh tâm thần từ năm 2024.

TPO - Sau khi chém chết người bảo vệ, thanh niên nói với vợ là vừa “chém con cọp đội lốt người”. Theo thông tin từ phía gia đình, nghi can có biểu hiện của bệnh tâm thần từ năm 2024.

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định nghi phạm gây án mạng làm một người tử vong xảy ra tại phường Bình Thắng (TP Dĩ An) vào ngày 30/4.

Qua điều tra, công an xác định nghi phạm là Lê Văn Lợi (SN 1990, quê Bình Thuận, tạm trú tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TPHCM).

Nạn nhân là ông T.D.L. (SN 1971, ngụ Bình Dương) làm nghề bảo vệ tại Nghĩa trang Bình An (TP Dĩ An).

Chém chết bảo vệ vì hoang tưởng ‘cọp đội lốt người’ ảnh 1

Lê Văn Lợi cầm dao vào chốt chém bảo vệ tử vong Ảnh: cắt từ camera

Theo hình ảnh camera ghi lại, vào khoảng 23h ngày 30/4, Lê Văn Lợi mang theo một con dao xông vào chốt bảo vệ của Nghĩa trang Bình An chém nhiều nhát vào người ông T.D.L. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Lợi rời khỏi hiện trường về nhà. Do thấy trên người Lợi có dính máu nên chị H. (vợ của Lợi) hỏi thì đối tượng nói “mới chém con cọp đội lốt người”.

Nghi ngờ có việc chẳng lành, chị H. cùng người thân trình báo sự việc cho cơ quan Công an.

Qua kiểm tra tại nhà của đối tượng Lợi, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều vật chứng phù hợp với hiện trường vụ án.

Theo hồ sơ bệnh án gia đình cung cấp, Lê Văn Lợi có biểu hiện bị bệnh trầm cảm nặng, có triệu chứng loạn thần từ đầu năm 2024 đến nay. Do đó, Lợi không kiểm soát được hành vi của bản thân nên mới dẫn đến sự việc trên.

Vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra làm rõ.

Hương Chi