Cháy quán lẩu 6 tầng ở TP.HCM

Lửa bùng lên dữ dội tại quán lẩu gà tại căn nhà 6 tầng, rộng gần 400 m² ở Quận 6, cảnh sát kịp thời cứu được 3 người và hướng dẫn 4 người khác ra ngoài an toàn.
Ngày 6/6, vụ cháy xảy ra tại quán lẩu gà lá é Cỏ Mây trên đường Hậu Giang (Phường 2, Quận 6), thiêu rụi một phần diện tích của căn nhà rộng gần 400 m2.
![]() |
Lực lượng chức năng cứu thành công nhiều người mắc kẹt bên trong quán lẩu. |
Theo Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07 Công an TP.HCM), vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h34 tại quán lẩu gà Cỏ Mây, địa chỉ số 75 Hậu Giang, Phường 2, Quận 6.
Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 6 đã điều động 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.
Chỉ trong vòng 5 phút, lực lượng chữa cháy có mặt và triển khai dập lửa. Đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn vào lúc 9h50 cùng ngày.
Đại diện PC07, Công an TP.HCM cho biết ngọn lửa được xác định bùng phát dữ dội từ khu vực bếp do bất cẩn trong khi đun nấu, cụ thể là lúc chiên chảo dầu lớn.
Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được 3 người và hướng dẫn 4 người khác thoát ra ngoài an toàn. Đồng thời, lực lượng chữa cháy ngăn không cho đám cháy lan rộng.Trước đó, một vụ hoả hoạn cũng xảy ra tại TP.HCM khiến một người tử vong.
Cụ thể, khoảng 23h tối 11/5, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội từ tầng một căn nhà kiêm cơ sở sửa chữa, kinh doanh điện lạnh trên đường Tân Chánh Hiệp 18, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12. Khói đen bốc cao, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.
Nhiều người dân dùng bình chữa cháy mini tiếp cận dập lửa, báo lực lượng chức năng.
Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Quận 12 nhanh chóng điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.
Sau khi khống chế được đám cháy, lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường thì phát hiện một người đàn ông (khoảng 35 tuổi) đã tử vong trong phòng ngủ ở tầng hai của căn nhà.
Sách hay về TP.HCM
Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.
Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.