Nhảy đến nội dung
 

Chắp cánh ước mơ: Dẫu là đốm lửa nhỏ vẫn không thôi hy vọng

Suốt ba năm giảng dạy và đồng hành cùng Trường THPT dân tộc nội trú N'Trang Lơng (Đắk Lắk), có nhiều học trò khiến tôi nhớ mãi về sự kiên cường, nghị lực vững vàng so với tuổi của các bạn.

Ở đó có những ước mơ thật đẹp của tuổi 18 trước ngưỡng cửa vào đời dù cho cuộc sống mỗi ngày của các bạn vẫn chưa hết gian nan.

Lớn lên từ đôi vai gầy của mẹ

Bùi Thị Anh Thư, cô học trò lớp 12 từng có một gia đình đủ đầy cho đến khi cha mẹ ly hôn. Gia đình tan vỡ, hai con theo mẹ và cũng chưa lần nào nhận được sự hỗ trợ gì từ người cha. Một mình mẹ làm thuê làm mướn, thu nhập bấp bênh, xoay xở để ba mẹ con nương tựa nhau mà sống.

Cuộc sống càng thêm khốn khó khi mẹ mắc bệnh suy thận và đau nhức xương khớp, sức khỏe ngày một yếu, lại thêm chi phí khám bệnh. Cộng với căn nhà cũ dột nát, mẹ phải vay ngân hàng 35 triệu đồng để sửa chữa lại nên đến nay tổng số nợ ngân hàng đã là 50 triệu đồng, vượt quá sức của người mẹ nghèo vất vả phải lo chạy ăn cho các con từng bữa.

Hồi cuối năm 2023 mẹ bị đột quỵ phải nằm nhà cả tuần vì không có tiền nhập viện nhưng giấu Anh Thư. Đến khi hay tin, Thư chỉ biết khóc trong day dứt và quyết tâm càng phải cố gắng và học tốt hơn nữa để sau này có thể đỡ đần cho mẹ, chăm lo cho em trai.

Dù vô cùng khốn khó, Anh Thư luôn nỗ lực và gương mẫu. 12 năm liền là học sinh giỏi, bạn còn rất tích cực tham gia hoạt động của lớp và trường. 

Thư học tốt môn lịch sử, từng giành nhiều huy chương các loại tại kỳ thi Olympic 10-3, kỳ thi Olympic 30-4 khu vực và giải nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học vừa kết thúc.

Hai năm liền cô học trò ấy được tuyên dương danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp trường cho thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện. Thư ước mơ trở thành giáo viên, được trở về giảng dạy trên chính quê mình, ổn định cuộc sống và còn có thể chăm sóc mạ. "Học sinh quê mình còn nhiều thiếu thốn, em muốn phần nào giúp các em nhỏ có điều kiện học tập tốt hơn", Thư chia sẻ.

Ước mơ học lập trình

Cũng tại ngôi trường này, cậu học trò vùng biên giới Ea Súp nắng gió Đỗ Việt Hoàng vừa hoàn thành lớp 12 đã kiên trì nuôi dưỡng giấc mơ học tập với tất cả nghị lực của tuổi 18. 

Sinh ra trong gia đình nông dân diện hộ nghèo ở thôn 15, xã Ea Rốc, huyện Ea Súp, Hoàng là con thứ trong gia đình đông anh chị em. Sức khỏe của mẹ vốn yếu, trong khi bố là lao động chính cũng vừa trải qua cơn bạo bệnh.

Những con đau liên tiếp hành hạ buộc ông phải đi khám và phát hiện đã bị thủng dạ dày do làm việc quá sức. 

Sau thời gian nhập viện điều trị, dù đã dần bình phục song ông vẫn chưa thể quay lại làm việc nặng được. 

Cả nhà giờ chỉ tạm trông vào thu nhập ít ỏi từ công việc đồng áng của người mẹ gầy gò khi còn phải vừa chăm một em nhỏ đang học mầm non và cả khoản chu cấp cho chị của Hoàng đang học đại học.

Việt Hoàng luôn ý thức rõ và tự nhắc mình chỉ có học mới là con đường duy nhất có thể giúp bản thân thoát nghèo và thay đổi số phận. Cả ba năm THPT Hoàng đều đạt học sinh giỏi, hoạt động nổi bật và được tuyên dương danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp tỉnh hai năm liền. 

Đó còn là cậu học trò để lại nhiều ấn tượng trong các hoạt động phong trào khi giành giải nhất cuộc thi "Trường học không ma túy", giải nhì cuộc thi "Môi trường xanh", giải nhì Ngày hội STEM tỉnh Đắk Lắk lần 2.

Cậu học sinh vùng biên ấy còn thể hiện tư duy công nghệ sắc bén khi lọt vào top 8 toàn quốc cuộc thi "National ORC Online Master 10.2024". Đồng thời đoạt giải á quân cuộc thi "Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh - AI In Business - Season 2" của Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) bảng thi dành cho học sinh THPT.

Là một cán bộ Đoàn tích cực, Hoàng đã làm ủy viên ban chấp hành Đoàn trường hai nhiệm kỳ với kết quả hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn cả ba năm phổ thông. Bạn cũng được chọn tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk tổ chức mới đây.

Hoàng khoe được tiếp xúc sớm với máy tính nhờ người chú học ngành công nghệ thông tin. Chính hình ảnh của chú học, viết phần mềm đã gieo trong cậu ấy niềm đam mê được làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. "Sau nhiều năm học và tìm hiểu, em xác định rõ muốn theo đuổi ngành này vì vốn đam mê công nghệ cũng vì mong muốn có công việc ổn định, thu nhập tốt để giúp gia đình thoát nghèo", Hoàng bộc bạch.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn