Nhảy đến nội dung
 

Chắp cánh ước mơ: Cậu học trò nghèo khó nuôi ước mơ làm bác sĩ

Giữa cuộc sống thiếu thốn, Nguyễn Võ Sơn Hải vẫn nung nấu ước mơ trở thành bác sĩ dù biết chặng đường sẽ lắm gian truân.

Tôi muốn giới thiệu cậu bé 14 tuổi, học sinh Trường THCS Tăng Bạt Hổ ấy với học bổng Chắp cánh ước mơ. Sơn Hải là một trong năm đứa con của người mẹ đơn thân Nguyễn Thị Kim Oanh (45 tuổi) mà hiện mấy mẹ con tá túc trong căn phòng trọ tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định).

Một nách năm con

Làm mẹ đơn thân của năm đứa con, chẳng có việc gì chị Oanh nề hà. Chị lặn lội gõ cửa xin làm thuê bất cứ thứ gì miễn có tiền lo cho đàn con, kể cả việc bốc vác vốn vẫn mặc định cho đàn ông.

Ngay cả khi trong người không khỏe, bà mẹ ấy vẫn không dám nghỉ ngơi. "Nhiều hôm đi phụ hồ cả ngày về đến nhà mệt rã rời song phải giấu để các con yên tâm học hành. Khổ mấy tôi cũng ráng cho con học đến nơi đến chốn", người mẹ tâm sự.

Thương mẹ vất vả, Hải sớm ý thức tự học, tranh thủ phụ việc nhà, có khi cáng đáng luôn nhiệm vụ chăm sóc hai em đang tuổi mầm non thay mẹ. Bữa cơm trưa đạm bạc, trên bàn mấy chị em chỉ có đĩa rau luộc, quả trứng vịt duy nhất được xẻ đôi cho hai em nhỏ. Mẹ mua thùng mì gói để trong nhà nhưng Hải thường bụng rỗng đến trường để dành cho các em ăn sáng.

Nhờ Hải lo việc nhà nên chị kế của Hải đang học lớp 11 có thể tranh thủ ngoài giờ học đi phụ bán ở quầy bán quần áo tại chợ Mộc Bài gần nơi ở. Biết rõ hoàn cảnh mấy mẹ con, thỉnh thoảng cô chủ tiệm còn cho thêm mấy bộ đồ đỡ tốn tiền mua.

Dẫu cơ cực nhưng người mẹ ấy đã dạy dỗ năm đứa con đều rất ngoan ngoãn, lễ phép với xóm giềng. Bà con chòm xóm lâu nay vẫn thương mấy mẹ con nên dù mẹ đi làm vắng nhà cả ngày, các con không hề lẻ loi mà luôn có bà con hàng xóm để mắt trông chừng. 

Ông Trần Công Tám, trưởng khu phố Thanh Tú nơi mấy mẹ con Hải sinh sống, khen: "Một thân một mình như chị Oanh mà nuôi năm con ăn học quả thật phi thường, thương là các con đều hiếu thảo, học giỏi".

Ý chí như núi của cậu học trò cần được chắp cánh ước mơ

Không biết có phải vì mẹ đặt cho cái tên Sơn Hải nên ý chí của cậu cũng cứng như núi vậy không. Hải ham học và học tốt dẫu cơ cực, suốt những năm qua bạn đều học xuất sắc. Năm lớp 7 Hải còn đoạt giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi môn khoa học tự nhiên cấp huyện.

Cậu còn có tài lẻ khác khi khoác áo đội tuyển bóng chuyền nam của trường thi đấu và đoạt giải ba cấp huyện cùng giải chuyền hai cá nhân xuất sắc nhất. Cậu còn có khả năng thuyết trình và là một trong những nhân tố tiêu biểu trong hoạt động Đội của trường.

Tự hào về cậu học trò đầy nghị lực, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A1 Mai Thị Huyền nói dù gia cảnh khó khăn nhất lớp nhưng Hải luôn biết quan tâm bạn bè. 

"Nhiều lần em ấy dành cả buổi sáng chủ nhật đến phụ việc nhà cho bạn nào đang cần hỗ trợ. Hải là cán bộ lớp phụ trách lao động và rất gương mẫu với vai trò của mình", cô Huyền nói.

Với Hải, trường học như ngôi nhà thứ hai, các cô cũng là người mẹ thứ hai của mình. 

Cô Võ Thị Hoài Mỹ, hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: "Biết rõ nên nhà trường hay vận động giáo viên, học sinh quyên góp để có thể chia sẻ phần nào nỗi nhọc nhằn của gia đình em ấy".

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn