Chàng trai TPHCM mang 'nhà siêu nhẹ' đi khắp nơi, ngủ ven biển, giữa rừng

Mạnh Hùng (24 tuổi, TPHCM) mê hoạt động cắm trại khoảng 3 năm nay. Hùng sở hữu một "gia tài" khá đồ sộ các món đồ phục vụ những chuyến đi "trốn thành phố, tìm về thiên nhiên".
Cuối tuần, Hùng thường rủ bạn bè hoặc một mình lái xe máy tới các địa điểm đẹp, hoang sơ ở Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận… để cắm trại, tắm suối, chèo SUP trên biển, ngắm bình minh, hoàng hôn.
Gần đây, trong những chuyến đi một mình, Hùng thường sử dụng một bộ lều kết hợp giường xếp siêu gọn nhẹ, vừa đủ cho một người sử dụng, thay vì mang theo những bộ lều trại cồng kềnh.
Mạnh Hùng trong chuyến đi cắm trại cuối tuần tại suối La Ngâu (Bình Thuận)
Bộ đồ này còn gọi là giường lều hay lều có giường, gồm giường gấp gọn và lều 2 lớp.
Chiếc giường gấp có chân cao để tránh các vật nguy hiểm sát mặt đất, dựng được ở nhiều địa hình phức tạp như bãi đá nhấp nhô, bãi đất ướt, cát biển… Lều 2 lớp với 1 lớp lưới bảo vệ chống côn trùng và 1 lớp phủ ngoài tránh mưa gió.
Hiện nay, trong cộng đồng đam mê cắm trại, nhiều người ưa chuộng sử dụng loại lều kết hợp giường gấp gọn này bởi dễ dàng mang đi xa bằng xe máy, hoặc đem theo trong các chuyến đi bộ đường dài.
Nếu đi theo nhóm đông nhưng vẫn muốn có không gian nghỉ ngơi riêng tư, chiếc lều giường này cũng là lựa chọn phù hợp.
"Bộ lều chỉ nặng khoảng 2,4kg. Chi phí cho bộ lều giường của mình gần 5 triệu đồng. Giường 1,9 triệu đồng, lều chống côn trùng 1,8 triệu đồng và lớp lều chống mưa 1,1 triệu đồng.
Chiếc giường được thiết kế vững chãi, tạo cảm giác an tâm và thoải mái hơn so với nằm chiếu, bạt sát nền đất, lại không lo ẩm ướt”, Hùng cho biết.
Khi gấp gọn, bộ lều giường này có kích thước rộng 18cm, dài 55cm và cao 18cm, rất gọn.
"Sau khi sắm bộ lều giường tiện lợi này mình có thể ngủ ven biển, ven suối, trong rừng theo ý thích. Mỗi chuyến đi cuối tuần, do không mất chi phí thuê nơi lưu trú nên chỉ tốn 300.000-400.000 đồng", Hùng cho biết.
Địa điểm cắm trại một mình thường xuyên nhất của Hùng là hồ Trị An (Đồng Nai) và suối La Ngâu (Bình Thuận). Gần đây, Hùng đem "ngôi nhà siêu nhỏ, siêu nhẹ" tới trải nghiệm Hồ Cốc (Bà Rịa - Vũng Tàu) và rừng Mã Đà (Đồng Nai).
Nằm cách trung tâm TP Vũng Tàu khoảng 60km và cách TPHCM khoảng 125km về phía Đông Nam, Hồ Cốc là một bãi biển nhỏ, hoang sơ, không đông đúc, thuộc địa bàn huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Hồ Cốc là bãi biển nằm sát bìa rừng, cách xa khu dân cư sinh sống. Nơi đây có khung cảnh bình yên, tĩnh lặng, nước biển trong xanh, bờ biển sạch với những tảng đá mang nhiều hình thù khác nhau.
Khi mới bắt đầu trải nghiệm cắm trại, Hùng thường "mang mọi thứ mình có" nên luôn trong tình trạng cồng kềnh, lỉnh kỉnh.
Hùng nhớ, chuyến đầu tiên đi bộ và leo núi đường dài, anh và nhóm bạn chọn cung Tà Năng - Phan Dũng. Đây là cung đường trekking rất đẹp, dài 35km, đi xuyên qua ranh giới của 3 tỉnh liền kề nhau là Lâm Đồng - Ninh Thuận - Bình Thuận.
"Chưa từng đi trekking Tà Năng - Phan Dũng nhưng nhóm mình lại chủ quan, tự đi, không có hướng dẫn. Mình mang vác rất nhiều đồ dùng cắm trại nên chỉ sau vài km đầu tiên đã thấy nặng nề, mất sức", Hùng kể.
Cung đường này có rất nhiều ngã rẽ khác nhau. Nhóm nhanh chóng bị lạc đường, điện thoại thì mất sóng.
"Nhóm mình hội ý và quyết định sẽ leo lên một ngọn đồi cao nhất để có thể nhìn bao quát cung đường, tìm kiếm ngọn đồi trọc - vị trí mà nhóm muốn chinh phục. Thế nhưng, khi cả nhóm tới nơi thì lại thấy cây xanh rậm rạp che kín hết tầm nhìn".
Lúc này ai cũng đã kiệt sức. Họ dựng tăng bạt, trải thảm và nấu cơm trưa, sau đó chìm vào giấc ngủ vì quá mệt.
"Khoảng 1 giờ sau, nhóm mình nghe thấy tiếng xe máy. Hoá ra đó là những người đồng bào đi rẫy. Nhóm mình la lớn và chạy ra nhờ hỗ trợ. Đi theo chỉ dẫn của họ, tới 17h, cả nhóm tới cột mốc ba tỉnh. Đây đúng là trải nghiệm nhớ đời", Hùng nói.
Để có chuyến cắm trại thuận lợi, Hùng đều tính toán nên mang theo những đồ dùng cần thiết nào, thực đơn ăn uống và lịch trình phù hợp. "Thường xuyên đi cắm trại khiến mình trở nên ngăn nắp, sắp xếp mọi thứ khoa học", Hùng nói.
Dù yêu thích cắm trại giữa thiên nhiên nhưng Hùng cho biết, anh vẫn chọn những khu vực an toàn, không cách quá xa nơi có người dân sinh sống, tránh đi vào những ngày mưa, thời tiết bất lợi.