Chàng trai ngày đi hút bể phốt, tối lái xe sang, mơ tổ chức đám cưới đặc biệt

TRUNG QUỐC - Làm nghề hút bể phốt vất vả nhưng chàng trai sinh năm 1997 vẫn không quản ngại, một phần vì thu nhập tốt, phần vì nối tiếp sự nghiệp hơn 20 năm của gia đình.
Nghề cha truyền con nối
Phan Hạo Nam sinh năm 1997, sinh sống tại Ninh Ba, Chiết Giang (Trung Quốc), là con trai ông Phan Phong, người đã gắn bó với nghề hút bể phốt hơn 20 năm. Gia đình ông Phong từng làm công nhân nhà máy nhưng vì thu nhập thấp, ông chuyển sang nghề thông cống, rửa máy hút mùi rồi cuối cùng là hút hầm cầu.
Một lần đi phụ hút bể phốt, ông Phong kiếm được 1.000 NDT (3,6 triệu đồng). Chính điều đó khiến ông quyết định theo nghề, tích góp mua xe hút riêng và dần mở rộng hoạt động, thông tin từ 163.
Phan Hạo Nam từ nhỏ đã theo cha đi làm, quen với mùi hôi, quen với cảnh lấm lem. Anh từng học đạo diễn phim, từng khởi nghiệp, đi làm văn phòng... nhưng sau cùng vẫn chọn nối nghiệp cha, trở thành "thế hệ hút hầm cầu thứ hai".
Một ngày làm việc của Phan Hạo Nam bắt đầu từ sáng sớm. Anh mặc đồ bảo hộ kín mít, kéo ống hút nặng hàng chục kg, mở nắp các bể phốt công cộng để hút. Sau khi xong việc, anh còn phải dọn dẹp, khử mùi, rửa sạch khu vực để không làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh.
“Không ai thích mùi này, kể cả tôi nhưng có người làm, thì mới có nhà vệ sinh sạch sẽ. Tôi luôn cố gắng làm sạch sẽ nhất có thể, không để lại sự khó chịu cho người khác”, anh nói.
Dù công việc vất vả nhưng thu nhập ổn định, có lúc mỗi xe hút kiếm được vài nghìn NDT/ngày. Hiện gia đình anh Phan Hạo Nam đã mua nhà, có xe hơi riêng. “Lúc làm thì ôm ống hút bẩn, lúc nghỉ thì lái Mercedes đi uống trà với bạn”, anh cười.
Tình yêu đẹp quen qua mạng
Là một cô giáo mầm non sống ở Bạc Châu (An Huy, Trung Quốc), cô gái 9X Lý Nhã Thanh đã gây xôn xao dư luận khi quyết định nghỉ việc, vượt hơn 700km để đến thành phố Từ Khê sống cùng bạn trai.
Thấy chân tình của bạn gái, Phan Hạo Nam rất hạnh phúc. Chuyện tình yêu của cặp đôi được chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được vô số lời chúc mừng, cảm thông và ngưỡng mộ.
Điều đặc biệt, ban ngày, dù Phan Hạo Nam làm công việc vất vả là vậy nhưng đến tối, khi đi chơi, anh lại lái xe sang, khiến nhiều người bất ngờ.
“Thỉnh thoảng anh ấy về nhà vẫn có mùi, bảo không thấy gì là nói dối. Nhưng tôi chỉ nhắc anh tắm rửa sớm, thay đồ sạch sẽ là lại bình thường”, cô nói. “Anh là người chân thật, hiền lành. Chúng tôi sống vì nhau, không vì ánh nhìn của thiên hạ”.
Về phần mình, Phan Hạo Nam nói: “Tôi mơ một ngày cưới, sẽ lái một đoàn xe hút hầm cầu thật sạch sẽ đi sau xe cưới. Chắc chắn sẽ là đám cưới đặc biệt nhất”.