Nhảy đến nội dung
 

Chàng trai mặc áo đỏ, sao vàng đạp xe 1.600 km vào TP.HCM xem diễu binh

Lê Như Phúc (23 tuổi, quê Thanh Hóa) đang trong hành trình đi xe đạp khoảng 1.600 km từ Thanh Hóa vào TP.HCM để xem diễu binh, diễu hành dịp lễ 30.4.

Đạp xe để lan tỏa tình yêu quê hương đất nước

Hình ảnh chàng trai người Thanh Hóa mặc áo cờ đỏ, sao vàng, đầu đội nón tai bèo, cổ thì quàng khăn rằn đạp xe đạp có lá cờ Tổ quốc ở đằng sau đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng những ngày gần đây. Phúc cho biết trang phục ban đầu chỉ là một bộ đồ bình thường, nhưng khi đi trên đường được mọi người biết đến nên tặng cho áo cờ đỏ, sao vàng và khăn rằn.

“Khi mặc trên mình những trang phục ấy càng làm cho mình tăng thêm khí thế và cảm thấy rất tự hào”, Phúc nói.

Xuất phát từ ngày 13.3, sau 10 ngày đạp xe liên tục, hiện tại Phúc đã có mặt tại tỉnh Phú Yên. Người bạn đồng hành xuyên suốt trong chuyến đi này của Phúc là chiếc xe đạp cũ mượn của ông nội.

“Chiếc xe đạp này gắn liền với tuổi thơ của mình, đó là phương tiện ông nội đã chở mình đi học lúc nhỏ. Hồi ấy ông cũng đã kể cho mình nghe những câu chuyện thời ông đi kháng chiến và mình cảm thấy được truyền thêm rất nhiều động lực. Chính tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc được nuôi dưỡng từ thuở ấy đã thôi thúc mình thực hiện chuyến đi này. Đặc biệt là trong một dịp vô cùng ý nghĩa khi cả nước đang hướng đến kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất”, chàng trai tâm sự.

Phúc kể lúc xin phép gia đình thực hiện chuyến đi, người thân ai cũng đồng ý chỉ có mẹ là khóc mấy ngày vì thương con. “Ba mẹ mình lo cho con nên ngày nào cũng gọi điện thoại hỏi thăm, dặn dò 4 - 5 lần”, Phúc nói.

Với Phúc, hành trình đạp xe lần này có ý nghĩa rất đặc biệt. Chàng trai chia sẻ: “Qua chuyến đi này mình hy vọng có thể góp phần lan tỏa được tình yêu quê hương đất nước. Đồng thời, thể hiện lòng biết ơn đến các vị anh hùng đã chiến đấu hy sinh để đất nước được độc lập, tự do như ngày hôm nay”.

Vui vì được mọi người chào đón

Mặc dù trước đó chưa từng có kinh nghiệm đi phượt dài ngày, nhưng Phúc vẫn quyết định đạp xe một chặng đường rất xa để vào TP.HCM trong dịp lễ 30.4. Phúc cho biết, mỗi ngày đạp xe khoảng 10 tiếng đồng hồ. Vì thời tiết nắng nóng nên anh chàng tranh thủ đạp xe lúc sáng sớm và tối muộn.

“Có những ngày mình phải xuất phát từ lúc 5 giờ và kết thúc lúc 21 - 22 giờ, mỗi ngày đạp xe được khoảng 100 km. Buổi trưa mình thường chọn ăn uống ở các hàng quán có võng hoặc bóng cây để có chỗ nghỉ ngơi, đến tối thì vào nhà nghỉ hoặc xin vào nhà dân ở nhờ, cũng có lúc phải nghỉ ngoài đường”, Phúc kể.

Vì chưa có kinh nghiệm đạp xe đường dài nên những ngày đầu Phúc hay gặp tình trạng nhức mỏi toàn thân. Theo chàng trai, vất vả nhất là những đoạn lên dốc và đạp xe ngược chiều gió. Dù vậy, vẫn không thể cản được ý chí và tinh thần của chàng trai này. Theo Phúc chia sẻ thì kinh phí đi đường cũng chỉ có vài triệu đồng do anh chàng dành dụm được trong thời gian đi làm thêm lúc học ĐH.

Khi biết đến hành trình ý nghĩa này của Phúc, chàng trai đi đến đâu cũng được mọi người chào đón, giúp đỡ. “Rất nhiều người quý mến cho mình vào nhà nghỉ ngơi, ăn uống, có người còn cho tiền nhưng mình không nhận. Mọi người cho mình ăn nhờ bữa cơm, chỗ nghỉ đã là quý lắm rồi. Thật sự cảm thấy rất vui và biết ơn vì những tình cảm mà mọi người đã dành cho mình”, Phúc chia sẻ.

Chia sẻ về kỷ niệm ấn tượng nhất cho đến thời điểm hiện tại, Phúc cho biết đó là khi đặt chân đến tỉnh Quảng Trị và được gặp một người anh địa phương ở đây. “Anh ấy dẫn mình đi viếng nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương và kể cho mình nghe về những câu chuyện lịch sử của vùng đất này. Những câu chuyện ấy khiến mình vô cùng xúc động và tự hào”, chàng trai tâm sự.

Hiện tại, chưa xác định được ngày cụ thể sẽ đến nơi nhưng Phúc cho biết sẽ cố gắng có mặt ở TP.HCM một ngày sớm nhất để đúng hẹn với mọi người.