Chàng trai cứu sống cháu bé trước mũi tàu hỏa

Sự việc xảy ra lúc khoảng 17h15 tại đường ngang dân sinh ở thôn Cao Xá, phường Việt Hòa, TP Hải Phòng. Anh Nam, 28 tuổi, cho biết đang trên đường đi làm về, nghe tiếng còi tàu hú liên tục còn một bé trai đang cố dắt xe đạp qua đường ray nhưng bất thành.
Anh vội vã vứt xe máy đang đi, lao tới kéo cả người và xe đạp của cậu bé lùi lại. Khoảng hai giây sau, đoàn tàu lao tới vị trí hai người vừa đứng.
"Bé lúc đó có vẻ lưỡng lự, bánh xe đã vào đường ray nên tôi vội lao tới kéo lại", anh Nam kể.
Anh cho biết chỉ kịp kéo cậu bé ra khỏi đường ray đúng lúc đoàn tàu lao tới nên sức hút rất lớn. May mắn cả anh và cháu bé không bị cuốn vào.
Sau khi trấn an, anh Nam đưa cậu bé 6 tuổi, sống ở phường Việt Hòa, qua đường an toàn và nhắc nhở chú ý quan sát.
Chị Phạm Lan, cô ruột của cháu bé, biết chuyện sau khi nghe cháu kể đã đến khu vực đường ngang dân sinh, xin trích xuất camera an ninh để tìm ân nhân. Tối 11/7, gia đình đã đến nhà cảm ơn anh Nam. "Gia đình tôi vô cùng xúc động và biết ơn hành động dũng cảm của anh", chị Lan nói.
Đoạn video ghi lại sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội. Anh Nam nhận được nhiều lời ca ngợi vì hành động nhanh trí, dũng cảm. Khi được gọi là "người hùng", anh Nam nói đó là việc nên làm, dù là lần đầu cứu người.
"Người Việt Nam đi cứu người mà sợ thì còn ai dám xả thân nữa", anh nói.
Quỳnh Nguyễn