Nhảy đến nội dung
 

Chàng trai bỏ việc, không lấy vợ, sống ẩn dật trong hang suốt 4 năm

(Dân trí) - Từ bỏ công việc có mức thu nhập ổn định, chàng trai 35 tuổi ở Tứ Xuyên, Trung Quốc chọn cuộc sống đơn sơ, tự do trong một hang đá bất chấp lời thúc giục kết hôn từ gia đình.

Min Xiangcai (35 tuổi, ở Tứ Xuyên, Trung Quốc) vốn là một kỹ sư IT làm việc ở thành phố với mức lương hơn 10.000 tệ mỗi tháng (khoảng 35 triệu đồng). Tuy nhiên, năm 2016, chàng trai này quyết định về quê khởi nghiệp.

Không lâu sau đó, vì căn nhà anh sinh sống bị giải tỏa làm đường, anh phải tìm chỗ ở khác. Chàng trai này dùng 40.000 tệ (khoảng 140 triệu đồng) cải tạo một hang đá bỏ hoang thành nơi ở rộng khoảng 40m2.

Min Xiangcai xây tường, kết nối đường điện và trồng rau tại đây. Anh cũng nuôi gà, tự lo cho mọi nhu cầu cơ bản, hạn chế chi tiêu.

Bốn năm qua, anh sống một mình trong hang, với thu nhập chỉ vài trăm tệ mỗi tháng từ công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, duy trì một cuộc sống đơn sơ nhưng tự do.

Sống trong điều kiện thiếu thốn vật chất, nhưng theo lời Min Xiangcai, anh được đền bù bằng “ánh bình minh và bầu trời đầy sao”. Cuộc sống chậm rãi, tự do, không bị áp lực cuốn theo nhịp sống đô thị là điều anh vô cùng trân trọng.

Mẹ của Min Xiangcai rất lo lắng về lựa chọn của con trai và cũng cảm thấy bất lực trước lối sống của anh. 

Anh thậm chí còn phớt lờ lời thúc giục kết hôn của mẹ mình. Khi được hỏi về hôn nhân, chàng trai nói: “Nhan sắc không đáng để tôi lãng phí tiền bạc và thời gian. Hai người thực sự yêu thương nhau là điều có thể, nhưng khả năng đó quá nhỏ”.

Theo anh, hẹn hò là vấn đề chi phí, tốn kém tiền bạc và thời gian, cơ hội thành công rất thấp, vậy tại sao không chọn sống tự do? Điều anh theo đuổi là sự thoải mái về tinh thần, chứ không phải những ràng buộc của hôn nhân. 

Câu chuyện về chàng trai 35 tuổi cải tạo hang đá sống ẩn dật 4 năm, không kết hôn nhanh chóng "leo lên" top tìm kiếm của mạng xã hội nước này. 

Nhiều người khen ngợi lối sống “sáng suốt, không tự giày vò bản thân, không bị ràng buộc bởi quan điểm của người khác”, cô đơn nhưng ít nhất là được sống thật với chính mình.

Số khác cho rằng, Min Xiangcai quá “bốc đồng”, đã bỏ phí tài năng và thanh xuân. Không ít người đặt câu hỏi về sự ích kỷ của anh và tin rằng lựa chọn của anh là dấu hiệu của sự thiếu can đảm. Một số khác phán đoán, anh chỉ đang cố tạo sự chú ý sau đó bán hàng online như nhiều người khác. 

Ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc chọn cuộc sống độc thân, thậm chí họ còn thích cách sống ẩn dật, thoát khỏi những thành phố đông đúc. Họ cảm thấy mệt mỏi, đuối sức trước kỳ vọng ngày càng cao của xã hội.

Câu chuyện của Min Xiangcai đã mang đến một góc nhìn mới khiến nhiều người cho rằng, định nghĩa về bản thân quan trọng hơn kỳ vọng của người khác. Ngày càng nhiều người muốn theo đuổi sự tự do về mặt tinh thần thay vì bị ràng buộc bởi các khái niệm truyền thống.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn